Thứ Sáu, tháng 10 23, 2020

Tổn Thương


Hôm nay em Tịu nghỉ giữa kỳ 1 ngày, thể theo yêu cầu, mẹ Đính thồ xuống Times City mua 1 số dụng cụ, vật liệu phục vụ cho dự án trên lớp sắp tới, tranh thủ tiêu nốt cái voucher 250K ADC book store được phát từ cuối học kỳ 2 năm ngoái. Trời HN cuối thu nắng gay gắt, hanh khô, nhiều gió, cảm giác hiu hiu lâng lâng nhẹ nhàng, đường phố tương đối vắng người qua lại thật êm ả........ 2 mẹ con lang thang ăn chơi, mua sắm, cà phê cà pháo và tâm hự ti tỉ chuyện trên trời, dưới biển

- Tịu: Hôm qua mấy h bố mẹ mới ngủ, con sợ quá...... mãi mới ngủ được...... lại còn dỉm dỉm 1 chút nữa đấy

- Mẹ: Con tè dầm á

- Tịu: Không, là mắt cơ........ hơi có 1 chút nước mắt

- Mẹ: Con sợ á........ mọi lần con có vậy đâu, mẹ tưởng con quen rồi chứ

- Tịu: Hôm qua thì con sợ thật đấy, mẹ biết không, lúc con rút chìa khoá ra, khoá cửa phòng từ bên trong con vẫn giữ khư khư cửa khi nghe thấy giọng bố cứ gọi tên em Tịu bên ngoài, con sợ bố lại xông vào cấu cắn con..... phải rất lâu con mới dám ngủ..... sáng nay díu hết cả mắt, 9h sáng con mới tỉnh giấc

- Mẹ: Nếu con lo lắng như vậy thì sao con không khuyên bảo bố đừng uống rượu nữa

- Tịu: Sao mẹ không nói mà lại phải là con

- Mẹ: Bởi vì mẹ đã nói rồi nhưng dường như không tác dụng, khả năng cao bố sẽ nghe theo em Tịu nhiều hơn vì bố yêu em Tịu nhất nhà

- Tịu: Ồ, vậy thì con sẽ nói, nhưng sẽ không trực tiếp mà là gián tiếp qua điện thoại....... con sẽ nhắn tin cho bố, đầu tiên là sẽ gửi 1 đường link về tác hại của việc uống rượu..... sau đó thì sẽ khuyên bố từ bỏ để có sức khoẻ tốt

- Mẹ: Ồ, tác hại của rượu thì bố quá biết rồi...... vấn đề là không đủ nghị lực để từ bỏ thôi........ nhưng cũng có thể vì 1 lý do cụ thể nào đó lại có thể thuyết phục được....... ví dụ như vì bố quá yêu con, và điều con mong muốn sẽ là điều bố muốn thực hiện....... mà con sướng thật đấy, mẹ thật ghen tị khi thấy trong nhà mình con được cả bố mẹ và anh Toe yêu thương nhất

- Tịu: Ồ, mẹ tin rằng việc con nói rằng con yêu anh Toe nhất nhà là 100% sự thật ư...... thực ra, con tiết lộ nhé....... khả năng, chỉ đúng 25% thôi

- Mẹ: Thế túm lại trong gia đình mình con yêu ai nhất

- Tịu: Mẹ luôn bắt con trả lời giữa bố và mẹ con yêu ai hơn......  con không bao giờ có thể trả lời câu hỏi đó nên cách an toàn là con chọn anh Toe...... con luôn cần cả bố và mẹ, không bao giờ muốn đứng về phía ai........ nhưng nếu thật sự buộc phải trả lời thì nói thật nhé.......... mẹ chính là người con yêu nhất nhà vì con luôn gần gũi và gắn bó với mẹ nhất

- Mẹ: Ồ ra là vậy......... thế con có thể đánh giá tình cảm của bố dành cho mẹ và con thì có sự khác biệt thế nào?

- Tịu: Con nghĩ rằng, có thể bố sẽ yêu con nhiều hơn đấy........ mẹ biết không, đấy chính là khó khăn đối với con trong việc làm sao để bố không bị tổn thương ........ việc nhắc nhở bố không uống rượu chắc cũng phải 1 vài năm nữa con mới nên làm.......... 

- Mẹ: Sao phải đợi đến 1 vài năm nữa

- Tịu: Có phải hiện bố đang căng thẳng về công việc đúng không mẹ....... có phải hình như bố đang phải chuyển sang 1 công việc mới khó khăn không mẹ

- Mẹ: Có thể coi là vậy

- Tịu: Đấy, con biết mà......... con biết bố là người luôn nghĩ "xa"....... và vì lý do đó, có thể khi nghe con góp ý về việc bố làm con lo lắng khi bố uống rượu sẽ làm bố cảm thấy tổn thương........ mẹ biết vì sao không......... khi mình yêu ai đấy mà mình làm cho người ý buồn thì bản thân mình cũng cảm thấy rất buồn........ con không bao giờ muốn bố cảm thấy buồn khi bố thấy nguyên nhân em Tịu buồn là do bố...... mẹ biết không..... thật sự sẽ rất là tổn thương...... trong giai đoạn này, con không muốn bố cảm thấy căng thẳng nên con không muốn nói gì cả

- Mẹ: Ô thế sao từ trước đến nay, giữa chúng ta có chuyện gì con đều chủ động nói hết với mẹ...... chẳng nhẽ hoàn cảnh của mẹ thì hoàn toàn khác bố sao

- Tịu: Không hẳn vậy, con biết mẹ cũng vất vả, phải lo nhiều cho gia đình, cho Toe và Tịu nhưng có vẻ như sức ép của mẹ không thể bằng bố, vả lại con cũng quá quen với việc tâm sự với mẹ...... không giống như với bố...... khi bố về nhà, bố chỉ tập trung vào điện thoại, mọi điều Tịu nói hoàn toàn bố không để ý hoặc có nghe thì cũng trôi tuột hết

- Mẹ: Vậy con định trong tương lai sẽ thế nào đây

- Tịu: Mẹ, con sẽ nói chuyện với bố trong 1 ngày gần đây....... có nhiều điều con muốn tâm sự với bố...... 

- Mẹ: Thế chuyện gì nổi bật nhất mà con muốn ngay lập tức nói với bố trước tiên

- Tịu: Con muốn nói với bố là con rất yêu bố........ hình như đã từ lâu lắm rồi con chưa nói rằng con yêu bố........ con còn muốn nói với bố nhiều điều về bản thân con......... trước nay con muốn bố vui con chỉ toàn kể với bố thành tích của mình........ giờ thì con còn muốn chia sẻ với bố về những sai trái của con, những tính xấu và cả những điểm kém trên lớp........ Con cám ơn mẹ....... đợt vừa rồi con có vấn đề với toán...... cô gọi điện cho mẹ nhưng mẹ đã không nói với bố........ mẹ tự giải quyết....... và cuối cùng may mắn chúng ta đã vượt qua

- Mẹ: Mẹ cũng thấy mình có lỗi khi để con rơi vào hoàn cảnh này...... thật ra con đã cảnh báo mẹ rằng con đang gặp rắc rối........ nhưng mẹ không kịp thời xử lý dẫn đến khó khăn cho con...... mẹ xin lỗi và sẽ không bao giờ như thế nữa....... quan trọng là, chúng ta đã nói chuyện được với nhau để cùng tháo gỡ...... mẹ công nhận........ càng ngày mẹ càng thấy em Tịu bản lĩnh

- Tịu: Bản lĩnh bao gồm cả thể chất và tinh thần...... về thể chất con có vẻ ok nhưng về tinh thần con phải học mẹ đấy........ con thấy mẹ cực kỳ bản lĩnh và mạnh mẽ....... con nghĩ mẹ còn bản lĩnh hơn cả bố đấy... à mà lỗi thì không bao giờ đến từ 1 phía, luôn là cả 2 người nên mẹ đừng luôn đổ lỗi cho mình nhé

- Mẹ: Tịu ơi, thật ra trong cuộc đời, điều hạnh phúc nhất là khi mình có được 1 người mình yêu thương sâu sắc....... khi mình yêu ai đó thì mình luôn muốn sống vì người đó, làm mọi điều chỉ để hướng về người đó...... cảm giác người ta đối với mình thế nào không thực sự quan trọng....... quan trọng chỉ là cảm xúc của mình thôi....... mẹ thật quá hạnh phúc vì có con bên cạnh........ chẳng cần về sau con sẽ thế nào........ chắc chắn mẹ yêu con hơn cả bản thân mình ý

- Tịu: Cái này thì không đúng nha....... bao giờ mình cũng phải yêu mình trước tiên

- Mẹ: No, no...... mẹ yêu em Tịu lắm ý

Hai mẹ con nắm tay nhau đi lòng vòng trong khu Times ríu rít nói cười........ Tịu kể cho mẹ vô vàn chuyện về lớp, về trường, về các môn học, về tương lai và các dự định

- Tịu: Khi nào Tịu 15 tuổi, đủ tuổi lập gmail thì khả năng tịu sẽ lập kênh Youtube riêng, Tịu nghiên cứu rất kỹ rồi, Tịu sẽ làm cái gì đó hay ho và còn có thể kiếm được tiền nhưng phải thật hạn chế chường cái mặt của mình ra cho thiên hạ ngắm cho an toàn...... Bây giờ Tịu cũng có thể giả mạo tuổi để lập gmail nhưng Tịu không muốn gian dối nên sẽ đợi

- Mẹ: Như kiểu Gopnik của anh Toe á, chỉ thò tay ra và không ai bao giờ thấy mặt á

- Tịu: Đôi khi có thò cả người nhưng sẽ đeo kín mặt nạ ạ....... con xem rất nhiều và trong đầu nảy ra nhiều ý tưởng hay ho như kiểu cách làm hoặc review các món ăn, tham gia vào các cuộc đi chơi trải nghiệm hoặc chấp nhận thử thách 24h chẳng hạn....... mẹ biết không....... những cái đó đều có thể kiếm ra tiền đấy........

Nói gì bi h nhỉ........ Tháng 1 tới em mới tròn 13 nhé....... ô hay......... em bảo mẹ rằng...... có 9 loại hình thông minh........  không bao giờ là thông minh theo kiểu tư duy logic toán lý hoá....... nhưng em lại có thế mạnh về giao tiếp xã hội và cảm xúc........ mẹ có thấy em nhận xét sai ở điểm gì không.......... mẹ còn đòi hỏi gì nữa nào........ mẹ cứ nhố nhăng là cuộc đời lại quay về cái máng lừa ngay và luôn đấy mẹ nhé. Tỉnh lại đi nào mẹ ơi 💕💕💕 

Thứ Bảy, tháng 10 17, 2020

Chả đâu vào đâu.......

Thứ 7 tuần trước Tịu phải đi học bù cả ngày, bố vắng nhà, mẹ tha Toe đi ăn trưa. Cô mang thức ăn ra và cô bảo: "Chúc anh chị ngon miệng"

- Mẹ: Cô nói vậy là như nào hả Toe

- Toe: (Tủm tỉm cười) Con không biết 

- Mẹ: Có vẻ như cô tưởng con là phi công của mẹ hay sao ý nhỉ. Chắc trông mẹ trẻ quá chăng?

- Toe: Con không biết

- Mẹ: Sao con không trả lời........ sao con giống bố thế...... mẹ hỏi gì cũng không trả lời là sao?

- Toe: Đôi khi đàn ông cũng nên bí hiểm tí cho nó ngầu mẹ ạ

- Mẹ: Thế túm lại, con không trả lời có nghĩa là con đồng ý với quan điểm của mẹ hay là con thậm chí còn chẳng care những gì mẹ nói

- Toe: (Vẫn tiếp tục tủm tỉm không nói gì)

10 phút sau mẹ lại hỏi

- Mẹ: Toe, con có yêu mẹ không

- Toe: (Dừng ăn, ngước mắt nhìn mẹ, trả lời ngay ngắn, rõ ràng, nghiêm túc) Có, con có yêu mẹ

- Mẹ: Yêu đến mức độ nào?

- Mẹ: Con yêu mẹ rất nhiều

Mẹ định chase thêm Toe "rất nhiều" là nhiều thế nào nhưng thấy Toe lại lên cơn nghiêm túc thì mẹ dừng.......... 

Haiz, chuyện yêu đương cũng phức tạp gớm..... mẹ cứ tưởng, cấp độ yêu là có thể dễ dàng cân đo đong đếm được chứ nhỉ......... giống như mỗi lần mẹ hỏi em Tịu rằng nó yêu mẹ thế nào thì nó đều xoen xoét rằng nó yêu mẹ nhiều "không thể chịu đựng được" hoặc là "yêu điên loạn lên" ý chẳng hạn...... đấy, cứ rành mạch như vậy cho dễ hiểu có phải ok hơn không............ chỉ cần nói vậy là mẹ cảm thấy yên tâm, hài lòng, đỡ lăn tăn mất thời gian hỏi đi hỏi lại 😆😆😆

Ảnh chụp Chủ nhật tuần trước đây......... trời hẵng còn trong xanh, nắng vàng ươm, hiu hiu gió....... American Club còn chẳng nổi 1 chỗ trống...... cả nhà di chuyển sang La Bodega bên Long Biên......... mẹ rất vui vẻ vì lại vớ được vài bô em Tịu đẹp xinh......... Tuần này thì mịt mù u ám.......... anh bô again vắng nhà ........ duyên vãi........ Cứ cuối tuần là chuồn.......... không vui..... Toe đầu tóc loạn xị nhưng chưa dám xách cổ đi xử lý vì dạo này thi cử điên loạn quá........ kiêng cho yên tâm.......... 









Chuyện bên lề:

- Mẹ: Tịu là con đĩ con của mẹ........ iu lắm í cơ

- Tịu: (thủng thẳng) Mẹ có hiểu nghĩa của từ ý là gì không mà mẹ bảo con thế

- Toe: Không phải như ý em nghĩ đâu........ "con đĩ" ở đây là cách gọi những bé gái đầu lòng ở những gia đình nghèo nông thôn ngày xưa...... như kiểu cái gái con của chị Dậu ý chẳng hạn.......

=============

- Mẹ: Dạo này tình hình toán có vẻ lởm khởm sao ý nhỉ

- Tịu: Không những toán mà cả tiếng Việt và Tiếng Anh đều có vấn đề mẹ ạ

- Mẹ: Chết dở...... thế bây giờ sẽ phải làm gì nhỉ

- Tịu: Nói chung, đằng sau những điểm 10 môn văn đều là những câu chuyện buồn, con chả cần

- Mẹ: Nghĩa là sao?

- Tịu: Thì mẹ thấy đấy, muốn được điểm 10 văn thì phải làm cho người chấm xúc động và lấy được nước mắt của họ....... phải thật tình cảm, phải thật buồn thì mới xúc động được..... toàn hoàn cảnh gia đình éo le ý........ ồ...... con cũng chẳng cần phải có điểm văn cao làm gì..........

===============

Bố Tuấn thấy em Tịu thù lù to tướng đi đi lại lại trong nhà, ngứa mắt xông vào bế thốc lên....... cử được quả tạ 60 kg khoảng mấy giây thì thở hồng hộc thả tõm Tịu xuống kêu ầm ĩ

Tịu cười the thé: "Đáng đời bố Tuấn lùn....... ai bảo nghịch ngu" ---> Tịu nhận xét thật "tinh tế", mẹ công nhận 💪💪💪👊👊👊 vì rất thích "nghịch ngu" nên cuộc đời vất vả đừng hỏi tại sao 😅😅😅💩💩💩

Thứ Tư, tháng 10 07, 2020

Bên dòng Sông Hậu - Oct 2020

Dạo này anh chị bô thường xuyên cãi nhau, sáng trưa chiều tối đêm khuya, cứ sểnh ra lúc nào hoặc có bất kỳ cơ hội lúc nào là lại gào mồm lên với nhau lúc đó. Với chị bô, "Nói nhiều" là chuyên môn nên không hề hấn gì nhưng anh bô vốn "1 người Mỹ trầm lặng" nên khi phải đối diện với hoàn cảnh buộc phải nói và lại phải nói quá nhiều, quá dai, quá dài thì mệt mỏi chịu không thấu. Cái khó ló cái khôn, anh bô nghĩ kế rủ chị bô off hẳn mấy ngày, lấy sức khoẻ, khí thế tập trung cãi nhau sao cho rôm rả, sâu sắc, hiệu quả, vẹn toàn để nhanh chóng ngã ngũ mọi sự và đóng deal. Hy sinh hẳn 1 ngày làm việc quí giá plus thêm 2 ngày nghỉ cuối tuần, anh chị bắt chuyến bay sớm nhằm Cần Thơ thẳng tiến. Từ Cần Thơ nhẩy cruise, xuôi dòng Sông Hậu tít mít những tận 3 ngày 2 đêm (Tất nhiên, không dám khai thật cho Toe Tịu là bố mẹ đi chơi, mà chỉ bí hiểm thông báo "bố mẹ đi giải quyết công chuyện").

Quá bận rộn với công việc ăn chơi ngủ nghỉ giải trí và cũng bởi cảnh vật, con người nơi đây quá nên thơ hữu tình, anh chị quên béng mất mục đích chính của chuyến đi............ Thời gian trôi nhanh như 1 cơn gió, vèo 1 cái đã đến ngày về....... lại đành ngậm ngùi hẹn hò......... về Hà nội ta lại chiến nhau tiếp.....

Haiz, đời vẫn thế, up down cứ như là chứng khoán.......... mắt tinh như cú vọ ra đường nhọ vẫn cứ dẫm phải shits như thường, huống chi tình cảnh ta đây........ 4 mắt mù dở, cả ngày dính tịt vào đít chai...... bảo sao.........dẫm ngay phải 1 bãi siêu to khổng lồ............ Thôi đã chót, thì đành gột sạch cấp với xà phòng safeguard rồi hạ hồi phân giải chứ biết làm sao......... từ từ ta lại tính tiếp.............. Cuộc đời, về cơ bản, thật quá dở........ nhưng đôi khi vẫn cứ phải niềm nở...... hic hic...... vớ vỉn, thật là vớ vỉn 😅😅😅

(Random Pictures)

Sáng bảnh mắt...... mở cửa ban công phòng ngủ.........bao la sông nước vây quanh...........

Đặc sản sông nước miền tây........ Lục bình lững lờ trôi

Di động............Đời anh thật sự không thể thiếu........ 

Miền Tây Nam bộ chỉ 2 mùa nắng mưa

Anh chị già lọt giữa ao bèo............ thật là tinh tế - May có bác lái đò tốt bụng chụp giùm

Cây cầu tre 2,2 km lắt lẻo giữa rừng Tràm...... cuốc bộ hết khoảng 35 phút 

Ngược chiều, Ngược lối, Ngược sáng, Ngược mọi thứ.....

Tràm nó là đây, Cây mọc vươn cao từ đầm nước, nghe danh đã lâu nhưng lần đầu tiên biết đến, đẹp đẹp làm sao

Ảnh chộp được khi tàu chui qua gầm cầu - tên cầu là gì, quên béng mất 😜

Trên tàu cũng có phòng xi nê 

Mận là quả Roi - Roi là quả Mận

Toàn cảnh con tầu chị bô chụp được lúc từ xuồng (đi từ Cù lao Tân Lộc) nhẩy lên tầu ở ngay giữa lòng sông - https://www.victoriamekong.com/vi/du-thuyen/

Yên bình lắm, cãi nhau thì thật có lỗi với....... bối cảnh 😆😆😆

Rừng Tràm Trà Sư - ở 1 nơi xa xôi, Châu Đốc, An Giang, gần sát biên giới Campuchia

Anh chọn cưỡi con Dem chiến thay vì con Win.......

Khi cần diễn, anh diễn cũng deep phết........ đừng đùa với anh 😆😆😆

Bữa ăn sáng dành cho bọn tiểu đường

Nạp xì ke ma tuý

1 đứa siêu xấu nhưng vẫn có ảnh đẹp để show hàng, đứa còn lại siêu xinh lại không thể có nổi 1 bức bình thường không xấu để khoe khoang cho bằng chị bằng em - Haiz........ Cuộc đời thật là trái ngang 😆😆😆

Tự dưng em nằm ngáng giữa đường làm chị sợ, chị chẳng dám bước qua....... mặt em hiền lành dễ thương........ iu em quá 💕💕💕

Cây cối xanh mướt, chim chóc kêu toán loạn...... cuộc đời tươi đẹp biết bao..... 

Vì ngoan hiền nên được đồng chí Manager dẫn đi thăm quan khắp nơi, vào tận cả buồng lái - Đồng chí lái tầu, quê Hà Tĩnh, ân cần giải thích chỉ bảo, đồng chí thật tốt quá

Chú bảo, tầu này đóng ở VN, đầu tư 200 tỉ, plan khoảng 3 năm thì thu hồi vốn, nhưng gặp mùa cô vít nên móm nặng........... như chuyến này nhổ neo với chỉ 35 khách nhưng tận 47 người phục vụ bao gồm thuỷ thủ đoàn và toàn bộ nhân viên, trong đó có 2 người nước ngoài....... vãi chưởng

    Hầm tầu gọn gàng, ngăn nắp, sạch bong, sáng bóng nhưng tiếng ồn thì đinh tai nhức óc, đồng chí máy trưởng đây quê tận Nam Định và hẵng còn troẻ măng

Lạc vào vườn mận, lòng anh phơi phới tựa trẻ thơ

Cù lao Tân Lộc tươi xanh trù phú

Người lông dân định nổi dậy, nhưng bất thành

Ngôi nhà cổ trên Cù lao Tân Lộc có tuổi đời gần 120 năm

Nỗi Nhớ Mùa Đông (Phú Quang) - Ngọc Tân



Ôi ôi, nhớ nhớ là.......