Hè này con Tịu chấp nhận "Học Thêm Hè" ngay từ ngày nghỉ đầu tiên. 1 tuần 4 buổi: 2 Toán, 1 Văn, 1 Anh....... 3 môn chính siêu quan trọng quyết định chủ yếu việc nó có được học sinh giỏi trong năm học tới hay không. Mẹ vừa nịnh nọt, vừa đe doạ...... túm lại là mẹ làm tốt công tác tư tưởng........ khiến nó trở nên: "biết thân biết phận"..........nó vui vẻ chấp nhận.......... nó quá sợ bị "tống cổ" khỏi trường đang học và phải thi tay bo với các bạn trường công trong kỳ thi vào cấp 3 năm tới.
Anh Toe đang kỳ cao điểm ôn thi, bố mẹ thì đang bận lòi tĩ....... ngoài 4 buổi học sương sương trong tuần...... phần lớn thời gian còn lại, nó hoàn toàn "vô công rồi nghề"........ vật vã mãi với games mãi cũng chán, nó bắt đầu bám diết theo mẹ....... trời HN đang nắng nóng kinh khủng......... mẹ thường xuyên lang thang ngoài đường bằng xe máy (với cấp độ tiêu thụ 50k xăng/ngày) mà nó nhất định nhằng nhẵng không buông tha.......
Hôm nay mẹ ghé 1 showroom nội thất rất to đẹp gần lớp học thêm lý của anh Toe chỉ để tìm mua 1 cái đèn còn thiếu...... nhìn ngang nhìn dọc toàn thấy giường tủ và đồ trang trí, không thấy đèn đâu........ cửa hàng mát mẻ, to đẹp nhưng vắng tanh như chùa bà đanh chẳng thấy khách khứa gì......... mẹ nghĩ chắc không mua được gì nhưng vẫn muốn vào đó ngắm nghía, tranh thủ hưởng chút không khí mát mẻ thì con Tịu cất giọng rất nghiêm khắc và lạnh lùng:
- Tịu: Mẹ, mẹ nhìn xem, trong này làm gì có đèn đâu
- Mẹ: Thì cứ vào đây 1 chút xem sao
- Tịu: Mẹ đừng làm thế......... mẹ có định mua gì đâu mà mẹ vào.......... tại sao mẹ lại cứ thích gieo hy vọng cho người khác thế nhỉ.......
- Mẹ: Thì có thể mẹ thấy có gì hay hay và vừa tiền mẹ sẽ mua
- Tịu: Thôi, mẹ đừng có làm thế nữa........ mẹ hãy hỏi thẳng cô xem có đèn không đi đã......... mẹ đừng vào đó, để cô mất thời gian chạy theo giới thiệu....... rồi thì mẹ lại chẳng mua gì
Mẹ đang ú ớ................ nó mạnh dạn bước đến quầy cô ngồi và dõng dạc: "Cô ơi, cô có bán đèn ốp tường không ạ?" và mẹ nghe thấy cô đáp lời: "Có mấy mẫu đèn trần nhưng đèn ốp tường thì cô không có"
Nó chạy lại phía mẹ:
- Tịu: Đấy, mẹ nghe cô nói rồi nhé......... không có đèn ốp tường đâu.......... đi thôi........
Nói rồi nó kéo tay mẹ bước nhanh ra khỏi cửa hàng
Trên đường đi nó không thôi "lên lớp" cho mẹ 1 bài sớ dài ngoằng về "sự tử tế giữa người với người" và rằng, đừng "làm cho người khác buồn" khi mình không thể mua hàng cho người ta.......... túm lại là........ "đừng có gieo hy vọng cho người khác về những điều mình không thể thực hiện được"
Đấy....... câu chuyện đến đây là hết 💜💜💜
Đấy....... vài tuổi nữa sài phây búc mà pót 1 quả "triết lý" dư lày........ thì.........đảm bảo.......... khối đứa giật mình thon thót....... Tịu mà nị......... có phải sít đâu........ đừng đùa 😆😆😆💕💕💕💩💩💩😘😘😘😍😍😍ngoài những lúc siêu củ chuối....... phần lớn thời gian còn lại thì........ siêu kute💖💖💖
Những ảnh mặc "váy hoa xinh" này là mẹ chụp khi đang "cà phê bánh ngọt" gần nhà......... cũng không đến nỗi nào í nhỉ.......... không xuynh nhắm nhưng khí chất hơi bị “đùng đoàng" đấy 😂😂😂
Mẹ đã hứa....... trong tuần này sẽ cho đi "nhuộm tóc mầu cam"....... mẹ hứa mà mẹ không thực hiện là sẽ không yên đâu nhé......... từ đỏ, chuyển sang tím và chung kết lại là cam........ không nhuộm highlight mà sẽ là theo mảng phía chân tóc nhưng lẩn lẩn vào phía trong để khi thả tóc ra sẽ không bị giám thị và thầy cô giáo nhìn thấy....... khi nào muốn show cho các bạn xem thì sẽ "hất lớp bên ngoài ra để lớp nhuộm bên trong lộ ra".......... đấy, kế hoạch là như vậy......... cho mẹ xem biết bao nhiêu mẫu trên youtube...... không biết lúc thực hiện có thay đổi nữa không..........























