| Thằng Toe bảo: "Chỉ rất ít người được phép sờ vào đồ cá nhân của con, như ví chẳng hạn, và mẹ là 1 trong số đó"........... tranh thủ lúc nó còn cho phép thì bà bô cứ lục lọi thoải mái thôi......... đây, "tiền nhiều như lông lươn" đây....... mà cũng lạ thật, thằng Toe rất "nhiều tiền" nhưng nó toàn đưa hết cho con Tịu giữ....... sáng nay đưa em đi công chuyện, mẹ lại nhắc nhở lấy thêm tiền cho vào ví thì nó bảo: "thôi, tiền em Tịu mang theo rồi ạ".......... bà bô đang tò mò.......... liệu sau này khi nó rước người yêu đi ăn uống, đi chơi, đi xi nê, nó có cần xách theo em Tịu làm thư ký trả tiền giùm không nhỉ 😜😜😜😛😛😛💖💖💖 |