Hôm nay giữa tuần nhưng vì bố vắng nhà và vì không đứa nào phải học thêm nên mẹ rủ rê đi chơi, 2 đứa vui vẻ đồng thuận cùng đi Vincom (mọi lần quyết định đi đâu thì còn cãi nhau chán chê mê mệt). Chơi thoả thích, rồi cơm no rượu say, định ra về thì trời đổ mưa to, Tịu đề xuất mẹ cho 2 anh em vào Nhà Sách Phương Nam đọc sách đợi hết mưa...... mò về đến nhà cũng gần 9 h tối.... Tịu vẫn tiếp tục ôm Ipad nằm khểnh trên ghế sofa cười sằng sặc. Mẹ hét loạn nhà:
- Mẹ: Tịu, con định mấy giờ mới học bài đây, đi chơi chán rồi về thái độ thế này à
- Tịu: (rất thủng thẳng) Con để cặp trên bà
- Mẹ: Thế thì lên lấy ngay lập tức..... Toe, con lên bà lấy cặp cùng em hộ mẹ
...... 1 lát 2 đứa mang cặp về
- Mẹ: Con học ngay đi Tịu...... Mẹ cám ơn Toe nhé
- Toe: Những lúc như này mẹ còn nói như vậy là đổ dầu vào lửa đấy mẹ có biết không?
- Mẹ: Biết gì, con đưa em lên bà giúp mẹ, mẹ cám ơn, mẹ làm gì mà đổ dầu vào lửa
- Toe: Con không cần mẹ cám ơn..... như vậy lại càng đổ thêm dầu vào lửa. Mẹ có hành động phân biệt đối xử về giới tính và tuổi tác đấy mẹ có biết không?
- Mẹ: Không hiểu, chả liên quan gì
- Toe: Mẹ bắt con đi với em là mẹ coi thường em..... thế mẹ nghĩ rằng em không thể tự đi được à..... mẹ định bắt con đi với em đến khi em 16 tuổi à?
- Mẹ: Khi nào em 18 tuổi, em trưởng thành thì không cần đi cùng con nữa
- Toe: Vâng, như vậy là mẹ phân biệt đối xử về tuổi tác rồi đấy...... mẹ còn phân biệt về giới tính nữa, mẹ nghĩ rằng vì em là con gái nên em không tự biết bảo vệ mình à, mẹ quên là em thích học võ và em có thể đánh lại cả bố nữa à...... là mẹ phân biệt đối xử về giới tính đấy mẹ biết không......
Đấy, nhờ nó tí mà nó hậm hực thế đấy......... mà Toe cũng ngoan phết, gần như mọi thứ mẹ yêu cầu đều tuân thủ, bất luận thích hay không cũng không dám bật lại he he
Mẹ nhớ hôm đi thăm quan Lý Sơn, ngủ thuê ở nhà dân, không màn, không máy lạnh, muỗi và nóng vô cùng. Toe ngủ võng ngoài sân không chịu nổi đành mò vào nhà ngủ với mẹ trên giường..... cả phòng có mỗi cái quạt máy nhưng mẹ chỉ cho phép Toe để mát dưới chân chứ không được xộc thằng vào mặt.... mẹ sợ Toe bị viêm họng...... Nửa đêm Toe nóng cứ ngồi lên nằm xuống không ngủ được nhưng tuyệt nhiên không dám trái lệnh mẹ quay quạt vào người. Mẹ thấy toe lục đục cũng đâu có ngủ được nên mẹ nghe thấy Toe lẩm bẩm 1 mình: "nóng phát điên mà sao mẹ không cho mình để quạt vào người nhỉ, mẹ thật kỳ lạ...." mẹ buồn cười quá nhưng vẫn nằm im thin thít trả vờ không biết gì... sáng hôm sau Toe rất khó chịu khoe hàng loạt nốt muỗi trên người và đổ lỗi là do mẹ...... Toe ơi là Toe.... không biết đến bao giờ thì Toe dám trái lệnh mẹ hả Toe :) iu Toe phết đấy :)