Thứ Sáu, tháng 9 08, 2017

Nhật ký của mẹ

Anh Toe rình rập điện thoại của mẹ;

- Toe: Mẹ lại khoe khoang con cái gì thế này

- Mẹ: Đâu, mẹ có làm gì đâu

- Toe: Đây này, chẳng phải mẹ viết Toe nọ kia đây còn gì

- Mẹ: Con đưa điện thoại đây, mẹ viết cho mẹ, mẹ không khoe khoang gì con cả

- Toe: Mẹ không khoe khoang mà mẹ lại đăng hết lên mạng xã hội thế này à?

- Mẹ: Đây là blog cá nhân của mẹ, mẹ chỉ viết cho mẹ và bố, ở đây không có ai xem cả. Nếu mẹ muốn khoe khoang thì mẹ sẽ đăng lên facebook cơ

- Toe: (Lẩm bẩm) chẳng thể hiểu nổi....

- Mẹ: Khi nào con lớn thì blog này rất là quí giá đấy. Mẹ lưu lại mọi hình ảnh của con và em từ bé...

- Toe: Cả tất cả những gì con nói mẹ đều cho lên đây à ....

- Mẹ: Đúng rồi, có thể bây giờ con không cảm thấy thoải mái nhưng khi con lớn thì sẽ rất thú vị đấy. Khi con lớn mẹ sẽ trao quyền quản trị blog này cho em và con, như kiểu quà hồi môn cho em và cho con lúc lấy chồng lấy vợ ý.......lúc đó con muốn viết tiếp hoặc không viết gì cả thì tuỳ... còn hiện tại thì mẹ viết blog này như là nhật ký cho mẹ và cho bố..... các con có thể chưa cần vào đọc..... khi nào lớn hẵng hay

- Tịu: Là diary của mẹ đấy....

- Toe: Tuỳ mẹ, sao cũng được.....

---------
Khiếp, thằng này nó soi mình khiếp thật, hãi kinh :)

Đây là ảnh Toe Tịu tham dự Family Day ở cơ quan bố, Tịu trốn 1 buổi học thêm toán...... cứ trốn học, hội hè là vui vẻ lắm cơ :)