Thứ Hai, tháng 9 25, 2017

LOW KEY

Khi miếng cơm manh áo, sự hào nhoáng xa hoa sang choảnh không còn là điều "bận tâm", hẳn người ta lại mưu cầu những điều bình dị nhất để được cảm thấy tự do, tự tại.

Ta không giàu có, ta không nổi tiếng, ta cũng chẳng sáng tỏ thông tuệ mọi điều........ ta thậm chí có thể văn dốt võ dát, mặt xấu chân tay bẩn...... nhưng ta vẫn có thể biết cách trao gửi tình yêu chân thành tới người ta yêu.....

Đời này, tuyệt nhiên không ai có thể "dạy khôn" ai việc gì. Nhưng sống hay, sống tốt, sống chuẩn để "truyền cảm hứng", giúp người khác "nhận ra sai lầm, sửa đổi bản thân" là điều ai cũng có thể làm được....

Nào, thứ Hai đầu tuần mưa gió, áp thấp nhiệt đới cập bờ, chém 1 tí để sốc lại tinh thần cái nào :)