Nhoằng 1 cái là đã đến Hè.
Mọi việc diễn ra êm đẹp không giống như mẹ doạ hồi đầu năm. Rằng thì là mà "Lớp 4 là năm bản lề, toàn kiến thức quan trọng này kia khác nọ".....
Tất nhiên,
"Cái sự Học" chưa bao giờ là sở trường của mình......
Nhưng,
Tự kiểm điểm thì thấy:
Kết quả cũng đâu đến nỗi tệ,
Học sinh giỏi xuất sắc toàn diện hẳn hoi. Mình không hề "chém", có cả giấy khen làm bằng chứng nhé, cần kiểm chứng là mình xuất trình luôn. Các môn phụ đàn ca sáo nhị võ vẽ nọ kia đều đạt "T", tức là hoàn thành "Tốt"
Ngoài việc học chính khoá ở trường, hưởng ứng phong trào "Học thêm Học nếm", mình còn vui vẻ chấp nhận chiến thêm 5 buổi/tuần
Thể chất và tinh thần cũng đều đạt mức "không đến nỗi tồi", tinh thần đoàn kết bạn bè chứa chan đầy đủ cả, rồi thì lao động công ích, nhặt rác Bờ Hồ cũng đều tham gia tích cực.....
Chưa kể năm rồi, dù vật vã chờ mong vớt vát, cuối cùng thì mình cũng được đứng trong hàng ngũ "Đội Thiếu niên Tiền phong", sáng sáng đến lớp được thắt khăn quàng đỏ, vinh dự lắm thay.....
Thôi nhé mẹ nhé,
Tịu đã hết nghĩa vụ,
Giờ là hè,
Tịu bung lụa thôi, mẹ chẳng có lý do gì để cằn nhằn..... mẹ nhé :)















































