Thứ Năm, tháng 5 10, 2018

Con Cà Cuống



Anh Toe lên giúp em Cún học toán, chuẩn bị cho thi học kỳ. Em Tịu bám đuôi. Về nhà buôn với mẹ:

- Tịu: Mẹ lên nhà cô G chú S mà xem, vợ chồng nhà người ta cùng ăn cơm nói chuyện vui vẻ chứ không phải như nhà này, vợ ngồi ăn cơm 1 mình, chồng cầm bát chạy long nhong trong nhà như con cà cuống ý, hoặc là chạy ra xem ti vi suốt

- Mẹ: Con nhìn thấy con cà cuống chưa

- Tịu: Con nhìn thấy rồi, nó ở trong bát nước mắm chấm khi mình liên hoan tầng ý

- Mẹ: Con cà cuống ý nó có cử động không mà con so sánh với bố

- Tịu: Nó không cử động nhưng trông nó cứ giống như bố ý

------

Ồ Tịu học hành ba chi khươn nhưng thật có óc quan sát tinh tế........... hôm nay thi học kỳ môn tiếng Việt, làm bài chắc chẳng ra gì nên thái độ "rất biết điều", cứ len lén, bảo gì nghe đấy không bật tanh tách như mọi khi, mẹ bảo thôi thi xong rồi con đừng buồn nữa thì đáp lại rất lịch sự: "con xin lỗi mẹ vì đã làm mẹ buồn, con có làm hết bài nhưng không chắc là đúng hết và có thể điểm không cao như mẹ mong muốn, còn quá ít thời gian cho phần sơ đồ tư duy, trên xe ô tô về con còn hơi mít ướt đấy, vì con nghĩ đến mẹ..... nói đến đây mắt nàng lại tong tong đôi ba giọt nước"

--------

Có sao đâu em, 1 kết cục "đã được báo trước" mà, nghề học là của anh Toe, không phải nghề của em, nghề vuốt điện thoại mới chính là của mình. Thế nên, dù anh Toe đi thi được 9.5 điểm vẫn cứ hốt hoảng vì sợ bố mẹ không vui, còn mình thì 8 là bố mẹ cũng mừng thầm trong bụng rồi.... haiz....... Đấy mai thi nốt toán nữa là xong. Bây giờ là 8:30 tối, vừa đi học tiếng Anh về, đánh răng rửa mặt vệ sinh rất nhanh, rút điện thoại của mẹ ra khỏi ổ xạc, leo lên giường, chui vào chăn, sẽ có khoảng 1 tiếng nữa để mần điện thoại trong khi đợi "Cả 1 đời ân oán", hết phim rồi ngủ là vừa xoẳn...... việc học là cả quá trình, ngày mai thi hôm nay mới học thì không có ý nghĩa gì..... chẳng phải mẹ vẫn luôn bảo thế là gì.....

Haiz.......

Không nên đòi hỏi quá nhiều, cuộc sống là phải biết chấp nhận........ mẹ ôm em và thơm em 1 cái rất là sâu sắc...... mẹ yêu em bé bỏng của mẹ...... trong cái rủi cũng có cái may, chắc mẹ thoát cái vụ internet tivi có cả karaoke như đã hứa.......