Thứ Hai, tháng 5 14, 2018

Vichia Maleep ở nhà và ở trường

Hè năm nay mẹ nhất định phải nhử cho em Tịu đọc cuốn này. Đây là cuốn sách mẹ ôm ấp suốt những năm tháng tuổi thơ. Quá nhiều ngọt ngào, quá nhiều thương yêu..... nay bập bềnh bước sang phía bên kia sườn dốc cuộc đời tự dưng lại muốn nghĩ những nghĩ suy của con trẻ, sống cuộc sống giản đơn, trong sáng và tưởng tượng ra muôn vàn những câu chuyện đẹp đẽ, hiền lành, tử tế........

Ngày xưa mẹ đọc cuốn này cả ti tỉ lần.......mẹ mong con gái yêu quí yêu chiều của mẹ cũng sẽ yêu thích và phần nào cảm nhận được những thông điệp mà tác giả muốn chuyển tải..... rất nhẹ nhàng, rất hài hước và giàu tính nhân văn.... Bạn Vichia cũng tầm tuổi Tịu bây giờ, cũng tinh nghịch và lười học y như Tịu ý..... để xem con gái mẹ đọc xong sách có ý kiến ý cò gì không nhỉ........

Mẹ lùng sục tìm mua lại sách cũ nhưng không được đành phải đặt mua sách mới, phiên bản này là do cô Thuỵ Anh dịch. Cô Thuỵ Anh bằng tuổi mẹ, học cùng trường cấp II Lê Ngọc Hân với mẹ. Hồi ý cô Thuỵ Anh học lớp chuyên Nga, hình như còn là Liên đội trưởng hay gì gì đấy vì cô là thành viên đội nghi thức hay lên sân khấu hô đáp chào cờ thứ Hai hàng tuần ý, xịn lắm ý. Còn tất nhiên, mẹ mình thì chẳng xịn gì cả, chỉ là học lớp thường thôi :)