Thứ Sáu, tháng 8 30, 2013

New York - New York

Ta lại quay lại nơi đây.... trời vẫn xanh ngăn ngắt một màu, nhà chọc trời vẫn khiến ta mỏi hết cổ khi ngước mắt ngắm nhìn, đèn điện vẫn lung linh thắp sáng về đêm ...... cuộc sống vẫn rộn ràng những bước chân dài sải bước ......... vẫn cảm giác nhớ nhung Hà nội bụi bặm ẩm ướt, nơi có chuồng cu cheo leo bé nhỏ của ta..... vẫn i nguyên cảm giác nhớ nhung Toe Tịu ... ta thật sự không muốn xa nhà ...... dù nơi đó ..... phồn hoa lộng lẫy

Dạo này nhan sắc tàn phai quá nên thôi quay ra chụp phong cảnh vậy............. ngắm lại cũng thấy tay nghề chụp choẹt của mình lên phết he he



























The National Museum of Natural History - Washington DC

Thành công lớn nhất là mẹ chộp được một loạt ảnh khủng long, cá mú ..... cho Toe
Bố cứ thấy Toe lọ mọ cá cá mú mú đâm lo.... chỉ sợ sau này Toe không chịu kiếm tiền nuôi vợ con, chỉ tập trung lên rừng, xuống biển nghiên cứu động thực vật thì tèo :)








Washington DC 2013

Biểu tình quanh khu vực Nhà Trắng ..... Rầm rộ nhưng hết sức trật tự







Thứ Năm, tháng 8 29, 2013

Mẹ

Tối hôm trước khi mẹ Đính đi công tác xa, bà Ngoại rón rén ngồi bên rồi bà thỏ thẻ:

- Bà Ngoại: Thế cuối cùng thì bao giờ về ý nhỉ

- Mẹ Đính: Tẩu tầu tâu là 11 ngày, 10 đêm ạ

- Bà Ngoại: Sao lâu thế nhỉ

- Mẹ Đính: Thì vẫn như mọi năm mà mẹ

- Bà Ngoại: Mẹ không thích tí nào cả. Tình hình bây giờ là đang rất nghiêm trọng..... nước Mỹ sắp bị khủng bố...

- Mẹ Đính: Ui dời ơi bà ơi............. không đến lượt con đâu

- Bà Ngoại: Đừng có mà đùa cợt............ thế mày không xem ti vi à, mấy hôm nay sứ quán Mỹ ở khắp nơi phải sơ tán là gì

- Mẹ Đính: Nhưng lại mở cửa lại rồi ạ, không sao đâu mẹ

- Bà Ngoại: Mẹ chỉ lo con bị bắt cóc và bị tra tấn giam cầm

- Mẹ Đính: (cười ngặt nghẽo) Thế bà trông con giống người Đạo Hồi à

- Bà Ngoại: Biết đâu được đấy, không thể đùa được.............. mà sao cái văn phòng này buồn cười quá vậy........ sao cứ bắt một người đi đi đi lại thế........ sao không bảo sếp là bảo đứa khác đi thay......

- Mẹ Đính: Thế bà muốn người khác bị bắt bớ giam cầm à ha ha

- Bà Ngoại: Kệ....... muốn ai đi thì đi..........mẹ không muốn Đính đi xa như vậy.......... lâu như thế này..... thở dài sườn sượt.......... buồn cười thật đấy.... chẳng hay ho gì cả

Hic hic ....... ôi sao Bà Ngoại cứ ngây ngây ngô ngô vậy nhỉ ..... chẳng bằng em bé Tịu 5 tuổi ý.......... bà già thật rồi .......... thương quá......... Mẹ, con yêu mẹ .........

Máy viết văn

Tịu thấy ông cứ lụi hụi viết viết lách lách bèn sán lại gần:

- Tịu: Ông ơi khi nào ông bán được sách thì ông đưa hết tiền cho con quản lý nhé

- Ông Ngoại: Con cần tiền để làm gì?

- Tịu: Khi con có tiền con sẽ mua cho ông một cái máy viết văn .... khi nào ông bấm cái nút màu xanh thì tự văn nó chạy ra ..... còn khi nào ông bấm cái nút đỏ thì văn nó tự dừng lại............ ông không cần vất vả thức suốt đêm để viết nữa .......

- Ông Ngoại: Ôi tôi sung sướng quá........ tôi có đứa cháu đáng yêu thế này thì tôi sung sướng quá......

Cả ông bà Ngoại và mẹ Đính cùng thắc mắc vì sao em Tịu lại có thể suy diễn ra cái vụ ông viết sách để bán lấy tiền......... có ai đả động gì đến chuyện tiền nong đâu nhỉ......... phải chăng em Tịu có business sense từ bé ??? gái ơi là gái ơi ...... học hành thì lởm khởm ..... chỉ toàn nghĩ ra lắm trò tinh ranh thôi ............

Thứ Hai, tháng 8 12, 2013

For Elise - Ludwig van Beethoven (1770-1827)

Bài cuối cùng đánh dấu sự kết thúc giai đoạn đầu tiên "Trình độ: Sơ cấp, "chuẩn 93lđ"; Trường: Tại gia; Thời gian: Khoảng 1 năm - 2 buổi/tuần - 1 tiếng/buổi" - Thầy giáo bảo: "cũng tạm được"; Còn mẹ thì bảo: "quá được chứ lị" - vì mẹ có hiểu quái gì đâu - Keep good trying, sweetheart......



Romance - V. Gomez


Học cái món này khó phết cơ, nhìn cứ như bức vách....... mà thật ra món nào Toe học mẹ cũng thấy khó hết..... khổ thân quá.... cố lên nhé con trai :) ..... Học hết cái nọ lại xọ cái kia, nhưng mà hình như Toe học cũng được và cũng có vẻ thích..... thôi lại cố nhé, con trai :)





Sona Tina - Muzio Clementi (1752-1832)


Bài này anh Toe mắc lỗi chi chít nhưng mà thôi mẹ vẫn cứ post để sau này xem lại còn thấy rõ sự tiến bộ.... thương ghê cơ


Thứ Năm, tháng 8 08, 2013

Rơi vào tay ai?

- Toe: Mẹ ơi khi nào con đủ 18 tuổi thì mẹ kể cho con nghe về mối tình của bố mẹ nhé. Hình như có lần mẹ đã nói với con ngày xưa mẹ suýt không lấy bố đúng không? Và như vậy thì suy ra lúc đó mẹ đã có người yêu khác?

- Mẹ: Đúng rồi, ngày xưa mẹ có đầy người yêu............. (bố Tuấn bên cạnh......... thái độ hết sức thờ ơ với cuộc hội thoại của 2 mẹ con, mắt vẫn dán chặt vào iphone)

- Toe: Ui dời ơi may quá, cuối cùng thì bố mẹ cũng lấy nhau và đẻ ra con........... nếu không thì giờ này.......... không biết con bị rơi vào tay ai !!!

Thứ Ba, tháng 8 06, 2013

Miễn là phải nghỉ học

Trên taxi

- Mẹ: Chơi nốt hôm nay thôi nhé.... mai Tịu bắt đầu đi học đấy nhé

- Tịu: Còn lâu, không bao giờ con đi học

- Toe: Em đã nghỉ học 1 tuần rồi đấy

- Mẹ: Thế con không nhớ các bạn, nhớ cô à?

- Tịu: Không bao giờ ....... Cô Xuyến bảo con là em Tịu không phải đi học, miễn là phải nghỉ học

- Toe: Cười hô hố.......... ơ em nói như vậy là câu không có nghĩa.... tại sao lại là miễn là phải phải nghỉ học.... thế có nghĩa là cô đồng ý em nghỉ học à?

- Tịu: Còn lâu, không bao giờ đi học.......... mãi mãi không bao giờ đi học

.............quá nẫu tình em Tịu, nói gì thì nói......... miễn là phải nghỉ học...... hay nhỉ :) Mẹ có bao giờ muốn đi làm đâu......... thế mà vẫn phải đi làm đấy thây :(

Germany July -2013 Tiếp







Germany - July 2013 (Tiếp theo)