Mẹ đánh móng tay xanh lét:
- Mẹ: Toe, con thấy móng tay mẹ thế nào, có đẹp không?
- Toe: Màu xanh ạ, trông cũng được đấy, nhưng sao mẹ không xăm nhỉ, đàn ông thường thích ngắm nhìn phụ nữ có hình xăm trên người đấy :)
- Mẹ: Há, ai bảo con thế?
- Toe (khoát khoát tay): À mà thôi, mẹ cũng không cần phải xăm đâu.......... biết đâu, bố lại mất mẹ như chơi :)
- Mẹ: Choáng
-----------------------------------
- Toe: Mẹ ơi con vừa gặp một cô trong thang máy. Cô ý cứ lên lên xuống xuống. Có vẻ cô ý không biết ra ngoài thì bấm tầng G hay tầng B1. Nhưng thực ra con muốn nói với mẹ một chuyện
- Mẹ: Không để ý những gì Toe nói vì Toe hay nói linh tinh
- Toe: Mẹ ơi, con nghĩ cô ý có thể là vũ công đấy
- Mẹ: Vì sao?
- Toe: Cô ý đánh rất nhiều son. Tóc cô ý màu nâu và đặc biệt lại còn để hở (Toe không nói tiếp mà chỉ tay vào khoảng bụng của mình, mắt hấp háy trông rất gian)
- Mẹ: Cô ý mặc áo hở rốn chứ gì?
- Toe: Chính xác, hở hết cả, to lắm
- Mẹ: Theo con thì mặc hở như vậy trông có đẹp không
- Toe: Không, trông tởm lắm.......... nếu mặc áo che tí ra biển thì còn được chứ không ra biển mà mặc như vậy thì trông tởm lắm ạ