Thứ Hai, tháng 12 02, 2013

Trả thù

Toe Tịu trêu đùa, đuổi nhau rầm rầm ở hành lang, đến khi vào thang máy vẫn tiếp tục hấm háy nhau. Vì mẹ qui định vào thang máy không được nói chuyện riêng nên Tịu thò tay cấu một phát vào tay anh Toe rất đau, Toe tức quá đấm lại một phát cũng đau chẳng kém vào lưng Tịu. Tịu tức lắm nhưng cũng rén không dám tấn công lại Toe. Lên đến nhà bà Ngoại tự dưng Tịu xông vào đánh tới tấp mẹ Đính:

- Mẹ: Tại sao tự dưng lại đánh mẹ?

- Tịu: Đánh mẹ để trả thù

- Mẹ: Trả thù ai, vì sao?

- Tịu: Bởi vì anh Toe đánh con nên con phải đánh mẹ để trả thù anh Toe vì mẹ là mẹ anh Toe nên con phải làm thế cho anh Toe tức......... Bà ngoại ơi, bà nhìn đây này, con đang đánh con bà đây này, bà phải quay ra đây xem con đánh đây này

- Bà Ngoại: Vì sao em Tịu lại đánh con bà?

- Tịu: Con đánh con bà để trả thù anh Toe đã dám đánh con

Mẹ Đính vãi em Tịu luôn........... cái tính này nhất định mẹ không dám nhận là do gen mẹ ặc ặc