Thứ Tư, tháng 7 30, 2014

Nô tì và Tiểu thư

- Mẹ: Tịu, lấy cho mẹ 1 cốc nước lọc

- Tịu: Không trả lời, lờ tịt đi

- Mẹ: Nô tì, lấy cho ta 1 cốc nước lọc

- Tịu: (Đứng phắt dậy, lao ra rót một cốc nước lọc đầy, bưng 2 tay và khúm núm đi về phía mẹ): Dạ thưa tiểu thư, nước lọc của người đây ạ

- Mẹ: Lấy cho ta 1 cái tăm

- Tịu: (Hét thất thanh): Mẹ thôi đi, con chán làm nô tì của mẹ lắm rồi

Con ranh con, không nhờ vả gì được nó cả, thế có điên tiết không cơ chứ lị :)