Thứ Tư, tháng 4 08, 2015
Đe dọa
Bố học bài đếm đoạn thẳng với Tịu, lúc ra 14 lúc lại là 12, quát mắng nhau một hồi rồi thì cũng xong. Một lát sau mẹ thấy Tịu loay hoay khu vực giá sách và tủ quần áo của mình dọn dọn dẹp dẹp
- Mẹ: Con đang làm gì thế
- Tịu: (quay ra nhìn mẹ với khuôn mặt thiểu não, nước mắt thì giọt ngắn giọt dài) Mẹ, nếu bố mà cứ tiếp tục thế này thì chắc con sẽ phải đi ra khỏi cái nhà này.
- Mẹ: Thế này là thế nào?
- Tịu: Là mắng chửi chứ sao
- Mẹ: Thế con định đi luôn bây giờ à?
- Tịu: Vâng, con đang chuẩn bị đồ và mẹ sẽ phải đi cùng với con
- Mẹ: Con chuẩn bị nhiều quần áo vào nhé, đêm nay gió mùa về, ngoài trời sẽ rất lạnh, chúng ta sẽ phải ngủ trên vỉa hè đấy nhé
- Tịu: Mẹ sao thế, ý con là mình sẽ lên nhà bà Phong ngủ chứ không phải ngủ ngoài vỉa hè, mẹ hiểu chưa
Grừ, duyên thế đấy......... chả hiểu sẽ phải làm gì với mợ này cả..........
