- Mẹ: Tịu, con đang đọc gì thế?
- Tịu: (Méo mồm đánh vần) Chiều cao, cân nặng, tim gan phèo phổi, hô hấp, tiêu hoá..........Sức khoẻ loại A, Thể lực loại i là gì hả mẹ?
- Mẹ: À con có kết quả kiểm tra sức khoẻ rồi đấy à, đưa mẹ xem nào
- Tịu: Không thể được
- Mẹ: Đưa mẹ xem xem con có vấn đề gì không nào
Nịnh nọt đe doạ một chập rồi thì mẹ cũng cướp được tờ giấy
- Mẹ: Sức khoẻ loại A, Thể lực loại I nghĩa là loại 1, thế con có đọc nhận xét của bác sỹ chưa
- Tịu: (Gân cổ đáp lời) Mẹ cho con hỏi, bác sỹ bệnh viên Vinmec đã tốt nghiệp đại học chưa thế nhỉ, chẳng phải con lúc nào cũng uống nước lavie không lạnh không đá mà sao lại còn bảo là "tránh uống nước lạnh". Có mỗi cái chấm đen răng sâu thì mắt thường cũng nhìn thấy cần gì mà phải lấy cả kính để soi, thật là ngu người quá đi mất.
Dạo này nó mới học được từ "ngu người" do thằng anh dạy và áp dụng liên tục với tất thảy mọi người từ ông bà đến bố mẹ. Mẹ hỏi "ngu người" nghĩa là gì thì nó trả lời nghĩa là "chả biết cái gì cả" haiz, vãi cả con
Liệu mình có giống nhau không nhể, hình thức thì cũng giống phết :)