Thứ Hai, tháng 12 28, 2015

Mua sắm Giáng sinh nào

Vào cửa hàng cứ chạy điên đảo, cũng ngửi, cũng hít, cũng thử hết cái nọ đến cái kia làm cô phát hãi :)




















Bếp ăn của Michelin Star Chef

Anh Toe dạo này dở chứng thích nghiên cứu ẩm thực rồi dí hạ bắt bố mẹ cho thưởng thực ở nhà hàng có bếp trưởng đạt Michelin Star (là một cái rate quốc tế gì đấy rất chi là cao, cao nhất để đánh giá đầu bếp, cực kỳ khó đạt được nên nó rất là danh giá...., mẹ chỉ biết đến thế)

Bánh mì khai vị các thể loại, theo đánh giá của mẹ, món này là ngon nhất



Rau và phomat khai vị....... ngất



Tôm hùm khai vị..... lợn đã chê cám........... ngửi một cái là kính biếu bố nuôn :)



Toe cố tỏ ra hài lòng ???



Ức vịt Pháp của mẹ...... đúng bằng 3 cái lưỡi mèo, đã thế còn bị Tịu "xà xẻo"....... mẹ rất "lông lô", thức ăn xuống hết dạ dày mà vẫn chưa cảm được mùi vị gì cả...... haiz



Thịt bò của bố.... khoảng 1/2 số này được  Toe Tịu xử lý hộ...... can tội xuất này to nhất :)



Cá chẽm nướng của Toe, chả biết ngon thật hay không, nhưng cứ gật gù liên tục, ăn rất nhanh để khỏi  phải campuchia cho đồng đội :)



Cá mặt quỉ của Tịu, chao ôi là "nhỏ xinh". Bố bảo vì nó "xịn" nên nó mới bé thế..... chả biết đâu mà lần, chả biết mùi vị nó ra làm seo :)



Đây là tráng miệng - Cái gọi là: "Chocolate 7 món" - Đếm mãi------ kể cả cái "que" và mấy cái "chấm" rớt trên đĩa cũng được coi là "món" ...... ngất luôn....



Tráng miệng bố mẹ chỉ dám gọi một ấm trà nóng, hai vợ chồng húp sột soạt, rất hài lòng vì đấy là món "hạt dẻ"nhất

Thôi thì ăn một lần cho biết, cũng cốt là để chiều anh Toe, lần sau thì xin vái cả nón :)

Nhà Quê Lên Tỉnh - HCMC Dec 2015

Né mưa rét Hà Nội, nhà mình lại lịch bịch kéo nhau vào HCM sưởi ấm. Không có ý định phân biệt đối xử nhưng cuối cùng cũng lại chỉ ảnh em Khịu là chiếm đa phần. Tại vì em êu, em ngoan em hợp tác, em cho mẹ chụp. Êu nắm í :)


Giáng sinh lung linh tại khách sạn




Rất thích chen ngang, lù lù giữa đường, chắc muốn làm nhạc trưởng..... thế cơ chứ lị.....



Phệ quá roài



Thái độ rất chi là nguy hiểm












Sắp phải kẹp lại bộ nhá rồi, xi ca la vâu quá ah



Sông Sài gòn - Đội nắng ngắm bèo lững lờ trôi???




Đang mệt hay đang "nườm đểu" mẹ thế nhỉ



Anh Toe phải giúp sức, mãi mãi mới cài được khuy quần, mới xỏ có đôi ba lần, chắc cũng phải sớm "buông bỏ" thôi :)





Vừa hạ cánh, Sài gòn đón chào hai anh em, trông thất thểu rất chán đời



 Thảo Điền Quận Hai - Chỉ Tiếng tàu lạch bạch rẽ nước giữa tầm trưa, yên bình lắm






Người và Hoa - Đang mệt lắm mà mẹ cứ bắt chụp ảnh - Bực mình



Đúng phòng này cách đây 2 năm. Năm nay thì phải pay thêm một cái ổ nằm nữa cho anh Toe 





Nhà  hàng đẹp phết nhưng ăn chả ngon tẹo nào



 Lại "nườm" nữa roài



Điệu rơi điệu rụng từ đầu tới mắt cá chân, riêng bàn chân quên tạo dáng trông rất chán đời :)





Rất cảnh giác - Con kiến nó cứ dập rình chui vào mông



Khiếp, chẳng mấy khi anh Toe cười tươi cho mẹ tác nghiệp



Đêm Giáng sinh, cười tươi ông cho một nắm kẹo



Tóc dài nhanh ghê cơ, mẹ dụ cắt bớt nhưng chưa đồng ý



Mẹ thích ảnh này này, mẹ iu em này này



Em buồn ngủ rồi, mặt nghệt hết cả



Chỉ có ăn uống mới thật sự làm anh Toe vui???



Công chúa, nhá nhá



Uống đá bét nhè mà chả hiểu sao không thấy ho hắng gì cả :)





Mẹ iu em liếc



Buồn ngủ mẹ vẫn không tha, tuyền chụp bằng iphone vớ vỉn mà ảnh đẹp phết, quan trọng là cái thần thái, mẹ giỏi phết nhờ :)






Thủ Đức Garden House - Con cá bố chụp chỉ to hơn ngón tay cái, bố giỏi phết



Mẹ bảo "cho mẹ chụp cái", lập tức quay phắt mẹt đi, thế cơ chứ lị.....



Bờm đỏ xinh nhé



Xem đây, chả biết từ bao giờ anh Toe trở nên rất "sát cá", con Trê sông này có khi phải 1.5kg. Anh Toe super siêu :)









Sài gòn tiễn em, khẩn trương, ngay và luôn :) .... quậy thế đủ lắm roài ....



Ăn chơi quần quật - Check hàng xem hao đi mấy lạng nèo :)





Tân Sơn Nhất có hoa đẹp gớm