Chủ Nhật, tháng 12 13, 2015

Cảm xúc

Trong thang máy:

- Mẹ: Tịu ơi, bạn gì đây nhỉ, con còn nhớ không, bạn học cùng mình trường Chíp Chíp ý

- Tịu: Lắc đầu, không trả nhời

- Mẹ bạn: Thế con có nhớ bạn nào không?

- Bạn: Hạnh Nguyên ạ

- Mẹ: Đấy, bạn vẫn nhớ con đấy, thế mà con quên bạn à


Cửa thang máy mở:


- Mẹ: Chào bạn nhé

- Tịu: Chào Linh*

- Mẹ: (ngạc nhiên) Ơ, đấy, vẫn nhớ bạn còn gì


Cửa thang máy đóng:

- Tịu: (giọng rất lạnh lùng) Mẹ, con không muốn nói tên bạn là vì không muốn bày tỏ cảm xúc với giai. Nó là thằng Linh. Ở lớp mệnh danh là Linh còi. Lý do là vì nó bị còi xương.

- Mẹ: Ngất trên cành quất :)


*: Tên nhân vật đã được thay đổi để bảo vệ quyền riêng tư :) hi hi

P.S. Theo thống kê, gần như Tịu toàn gọi các bạn trai là thằng. Lý do: không biết vì sao :)