Tịu học thi nhưng thái độ rất chi là nhởn nhơ, mẹ sốt ruột lắm
- Mẹ: Tịu, con có cần mẹ giúp gì không?
- Tịu: Dạ, không ạ, chỉ có 2 phiếu Toán và Tiếng Việt là xong, con làm một tí là xong
- Mẹ: Sao con làm toán mà chẳng có nháp gì cả
- Tịu: Tại sao phải cần nháp, con chẳng cần nháp vẫn làm được như thường, ta chỉ cần thuộc bảng cộng bảng trừ là ta làm được thôi, mẹ không biết à
- Mẹ: Nếu con muốn thì anh Toe có thể giúp con tóm tắt lại toàn bộ Toán và Tiếng Việt nhé
- Toe: OK, con đồng ý
- Mẹ: Mẹ có thể thuê Toe làm gia sư cho em Tịu được không, con sẽ dạy em và mẹ sẽ trả tiền con giống như hồi dạy em đàn ý
- Toe: Thôi mẹ ạ, con có thể dạy em nhưng mẹ không cần thiết phải trả con tiền đâu. Bao nhiêu tiền con kiếm được, tiền thưởng, tiền mừng tuổi con nhét vào con lợn cuối cùng thì mẹ cũng lấy ra tiêu hết của con rồi còn gì
(Một lát sau tiếc của) Thôi con nghĩ lại rồi, mẹ trả con tiền cũng được, con cần tiền để mua bánh ăn trong lúc đợi mẹ, mẹ toàn đón muộn, mẹ có nhớ cửa hàng bánh Crepe cạnh trường con không, bao nhiêu loại bánh ngon.......so delicious, chẹp chẹp.. chocolate, soài , caramen, nutella, ba chỉ hun khói.... hít hà như thể đĩa bánh đang ngay trước mặt
- Mẹ: Thế em Tịu đồng ý để anh Toe kiểm tra bài nhé
- Tịu: (rất đanh thép) Nếu anh Toe không kiểm tra bài thì con sẽ cố gắng làm bài thi tốt. Nếu anh Toe kiểm tra bài thì lập tức con sẽ không làm bài thi tốt
- Mẹ: Thế thì thôi vậy, con tự học vậy. Con có tự tin là sẽ làm bài thi tốt không?
- Tịu: Mẹ quên là con nổi tiếng tự tin à, con rất tự tin là con sẽ làm bài tốt
- Mẹ: Không cần thiết làm quá nhanh nhé, cứ cẩn thận và phải xem lại bài chứ đừng có vội nộp bài khi chưa hết thời gian nhé
- Tịu: À Há (dạo này rất hay à há) Thế mẹ có biết là con thi sẽ có hội đồng không phải cô giáo trông nhé, cực kỳ thời gian ít và cực kỳ căng thẳng nhé. Thế mà con làm bài xong con còn đủ thời gian đọc lại bài 9-10 lần đấy nhé
- Mẹ: Ối dồi ôi, con lại Thánh Chém rồi
- Tịu: (giẫy lên đành đạch) Mẹ nói cái gì đấy, sao mẹ lại bảo con là Thánh Chém
- Mẹ: Ờ thì Thánh Chém thì có sao đâu
- Tịu: Mẹ không biết Thánh Chém là bốc phét là nói linh tinh à, con nói thật chứ có bốc phét đâu
- Mẹ: Haiz, thôi được rồi, túm lại con cố mà làm bài tốt, sắp tới sẽ có rất nhiều dịp nghỉ lễ, được đi chơi. Nếu con và anh thi tốt thì cả nhà sẽ đi chơi vui còn nếu không thì sẽ vô cùng buồn đấy có biết không
- Tịu: À há, con sẽ thi tốt mà, môn yêu thích của con là Toán và Tiếng Việt mà, à cả Tiếng Anh nữa
- Mẹ lo lắng hỏi bố nên đối phó với Tịu dư lào. Bố bảo: "chả sao, kệ nó thôi" ha ha, kệ thì kệ, nẫu vãi
-------------------
P.S. Tuần trước Tịu không làm được 1 bài toán, Tịu hỏi anh Toe, anh Toe giảng kiểu gì cũng không hiểu, anh Toe bảo Tịu là "ngu thế", thế là bị Tịu mổ cho một phát đau điếng vào tay kêu oai oái và sau đó đuổi "cút anh Toe ra khỏi phòng ngay". Sau khi anh Toe về phòng thì Tịu ngồi ì thù lì ra cắn bút mãi không nghĩ ra. Anh Toe sốt ruột chạy ra chạy vào xem em có làm được không vì sợ em không làm đủ bài sẽ bị cô mắng. Sau một hồi nắn gân nhau, lời qua tiếng lại rồi thì Tịu cũng chấp nhận để anh Toe hướng dẫn mình trên tinh thần "làm hộ là chủ yếu". Và rồi sau đó hai anh em lại làm lành, xông vào ôm ấp nhau như thể chưa hề có cuộc chiến vừa xảy ra ngay trước đó :)