Thứ Năm, tháng 1 18, 2018

17.01.2018

Quốc Trung yêu quí của mẹ, ta đã bên nhau 14 năm rồi nhỉ......... 14 năm trôi qua......... biết bao giận hờn, biết bao thương yêu........14 năm nhanh véo vèo vèo con vụt lớn tướng, mẹ ôm chặt mãi mới khít nổi 1 vòng tay, 1m73, 75 kg, shoe size 43, ngón tay thì rất là dài, tóc bạc thì nhiều vô biên cương lại còn có biểu hiện hói sớm, trứng cá bắt đầu lẩn nhẩn chi chít quanh mũi và ria mép thì dài đến độ tháng trước mẹ phải lôi ra xử lý cạo sạch đến không còn dấu vết..... túm lại, về thể chất thì có vẻ "người nhớn" lắm rồi....... ấy vậy mà dăm bữa nửa tháng lại vẫn cứ bị mẹ lên cơn mắng cho té tát tơi tả về đủ mọi thứ chuyện........


Con trai ơi, cuộc sống phía trước dần nhiều lên những thử thách khó khăn, ta chẳng thể nào khác ngoài đương đầu đối mặt........ sẽ có những vấp ngã, sẽ có những thất bại nhưng hãy cứ từ từ giải quyết trên tinh thần lạc quan và hướng thiện, hãy giữ cho mình có được sức khoẻ tốt nhất...... mẹ mong con sẽ nên người và là gương tốt cho em của con.

Mẹ yêu Quốc Trung nhiều lắm ý..... không lời nào tả xiết..... Chúc mừng sinh nhật con trai của mẹ :)





Hôm nay đi học thêm về chàng kính biếu mẹ 350k tiền thưởng do thành tích học tập tốt môn lý hoá ở trung tâm trong học kỳ 1

Tuần trước thì ACET mời cả phụ huynh và học viên tham dự buổi ghi hình phỏng vấn chia sẻ kinh nghiệm có được thành tích cao trong học tập. (Thành tích của chàng trong kỳ học vừa rồi được rating 9.75/10, cao nhất khoá, chàng đủ điểm đặc cách nhẩy 2 khoá học..... và vì vậy, chàng lại tiết kiệm cho bố mẹ được 1 khoản khơ khớ....)

Mặt trông thì cứ ngu vãi ra, thế nhưng cũng không đến nỗi nào nhỉ bé yêu của mẹ :)