Thứ Ba, tháng 9 14, 2021

Tuổi 40 chúng ta học được gì?

Chưa học xong bài học của "Tuổi 40" ....... "Tuổi 50" đã dập dòm bố nó ngoài bậu cửa 😝😝😝Đắng lòng quá 😅😅😅

1. Chỉ quan tâm đến chuyện của mình

2. Chấp nhận nỗi buồn

3. Dành thời gian cho bạn bè

4. Không có cái gọi là "hoàn hảo"

5. Sở hữu đơn giản, chỉ "những thứ" mà bạn đang có

6. Bạn đáng giá bao nhiêu

7. Sự kiên cường là "tài sản mới"

8. Vào cuối ngày, không nơi nào bằng "nhà"

Lược trích/Báo mới

Mojito Chanh anh Toe tự làm, tự xay đá bào...... lung linh phết....... mỗi tội làm xong dí hạ mẹ đi rửa máy😂😂😂
Còn đây là Mojito Cam. Anh Toe ngon zai phết. Vừa làm xong 1 dự án (Team work), kiếm 10 triệu, nộp từ thiện hết veo........ rồi tiếp tục vào Top 4 Debate, kiếm thêm 19 triệu (Cá nhân), hiện khoản cash này còn chưa về tay mà bà bô đã rập rình rào trước đón sau "dạo này mẹ khố rách áo ôm quá Toe ơi" 😆😆😆
Canh cá nấu theo kiều Sì Gòng.......va đập kiểu gì sứt bố nó cái bát hịn nhưng chưa nỡ vứt đi....... bọn cửa hàng này nó phá sản đóng cửa ở VN từ năm ngoái rồi, không biết tìm mua ở đâu thay thế đây cơ chứ😆😆😆
Mắm tép chưng thịt tự làm......... mặn vãi cả chưởng...... nhưng thơm ngon hơn mua ngoài hàng nhiều 😚😚😚
Trình làm cơm nắm ngày 1 lên cao 😝😝😝
Cuối tuần này sẽ mua hoa gì nhỉ
6k 1 bắp, cả nhà gặm cả ngày 😍😍😍
Cứ lên máy bay là vật nhau ra ngủ........ tít mù từ lúc cất cánh....... tới tận lúc hạ cánh..... không lần nào khác lần nào.... sưng húp híp cả mắt 😆😆😆 nhớ sân bay, nhớ máy bay, nhớ những chuyến đi quá rồi 💑
Bánh mì bò kho....... chúng nó bắt đầu "chê ỏng chê eo"
Bún Dọc mùng Đính làm ngon ngang ngửa Bún Dọc mùng vỉa hè Hai Bà Trưng 😜😜😜
Cả ngày nấu ăn, cắm hoa........ Đính nhiều "biểu hiện" lắm rồi 😆😆😆 "2 mũi" hẳn hoi mà vẫn chưa cấp cho "cái thẻ xanh" là seo😝😝😝 
Phở xào bò ngon thế này mà có đứa không chịu về ăn💙💙💙
Mai đã là 15/9/2021....... Thời gian trôi nhanh làm sao......... suốt 1 năm qua...... mình đã "nhớn lên" thật nhiều 💜💜💜 công lớn chắc hẳn thuộc về em vi dút siêu kinh dị, cám ơn em 😏😏😏
Cứ gọi em là "Hoa hồng" cho gọn lẹ và thắm đượm tình quê......... Kordes Jubilee....... méo ai mà nhớ nổi💚💚💚