![]() |
| Hồ Gươm - Bông hoa của Thủ đô 💖💖💖 |
![]() |
| Lại chuẩn bị "tấp nập ngày cuối năm" |
Bữa trưa nay:
- Tịu: Mẹ ơi, nếu trong trường hợp có 2 gia đình, không thể sinh sản bình thường được, phải dùng biện pháp y tế để đẻ con, thế rồi bị nhầm con thì phải làm thế nào?
- Mẹ: Ý con "không thể sinh sản bình thường" là thụ tinh nhân tạo á
- Tịu: Đúng rồi
- Mẹ: Thế thì trao đổi lại thôi, không có gì quá khó khăn cả....... chỉ là về mặt tình cảm thì sẽ lưu luyến khi mình đã nuôi nấng thương yêu 1 đứa trẻ rồi lại phải chia xa, kể cả khi đó không phải là con ruột của mình
- Tịu: Không, không phải thế...... là nhầm từ trong bụng cơ
- Mẹ: À, ý con là nhầm lẫn trong quá trình thụ thai á, nghĩa là tinh trùng của người bố này lại được thụ thai nhầm sang trứng của người mẹ kia á
- Tịu: Đúng rồi...... trong trường hợp ý phải làm thế nào
- Mẹ: Ờ, căng nhỉ........ theo mẹ, lúc đó sẽ có 2 khả năng xảy ra: Hoặc là 2 gia đình thoả thuận với nhau để "con ai về nhà nấy" và đứa còn lại thì nhận làm con nuôi, 2 bố mẹ vẫn được ở với con ruột của mình và vẫn có thể thường xuyên tới nhà kia chăm sóc, quan tâm, thương yêu đứa con nuôi....... nếu trong trường hợp không thoả thuận được thì sẽ phải nhờ pháp luật phân xử
- Tịu: Nhưng lỗi này không phải của bố mẹ 2 gia đình, lỗi này thuộc về bác sỹ
- Mẹ: Có thể phải tìm hiểu xem bác sỹ cố ý hay vô ý gây ra lỗi để có cơ sở khởi kiện nếu cần....... bác sỹ có thể phải chịu trách nhiệm hình sự nếu chủ định tạo nên tình huống sai trái vì 1 mục đích nào đó hoặc nếu chỉ là vì những bất cẩn, sai sót về mặt chuyên môn thì tuỳ theo mức độ có thể bị phạt tiền hoặc phê bình, cảnh cáo hành chính gì đó
- Tịu: Hoặc là tước bằng bác sỹ đúng không mẹ
- Mẹ: Đúng, con giỏi thế
- Tịu: Nhưng cảm giác của người bố sẽ rất có vấn đề khi luôn nghĩ mình phản bội ý
- Mẹ: Thế là sao?
- Tịu: Người bố cứ có cảm giác như là mình lăng nhăng vì con của mình lại do người phụ nữ khác, không phải vợ mình, đẻ ra......
- Mẹ: Ờ......... thì cũng có thể có khả năng đó ........nhưng....... cuộc sống đôi khi vẫn xuất hiện những tình huống bất ngờ không mong muốn....... nếu xác định đấy là "lỗi khách quan" không do mình chủ ý gây nên thì đành phải chấp nhận.......... và trong nhiều trường hợp, dù là khó khăn, vẫn có những lựa chọn ổn thoả 1 cách tương đối cho tất cả các bên........ ví như ở đây......... cứ coi như, tự dưng mỗi gia đình lại có tận 2 đứa con mà mình cùng yêu thương......... mình sẽ cùng chăm sóc, gần gũi cả 2 đứa trẻ
- Tịu: Đúng rồi....... sẽ là 1 gia đình lớn.......... truyện cũng kết thúc như vậy đấy mẹ...
- Mẹ: Thế đấy là truyện con vừa đọc ở đâu á
- Tịu: (tủm tỉm gật đầu nhưng không trả lời câu hỏi của mẹ)
Đấy....... bây giờ là thế này đấy......... cứ liêng biêng kiểu này suốt thì bà bô cũng sắp sửa bó tay........... nghĩ lại cũng tự thắc mắc, case này phức tạp phết........... xác định "con ai về nhà nấy" kiểu gì nhỉ........ vì là bất ngờ thì cứ nghĩ tới đâu giải thích cho Tịu tới đó chứ nghĩ thêm 1 chút nữa thì rối phết đấy.............. tinh trùng của "bố" thì sẽ là con ruột của bố, bất luận tinh trùng đó được thụ thai với "mẹ" nào........ trứng của "mẹ", được thụ thai và sống trong cơ thể "mẹ" 9 tháng 10 ngày thì sẽ là con ruột của mẹ, bất luận tinh trùng đó là của "bố" nào........ cái này nghe là căng căng đấy nhé......... chắc phải tham chiếu rất nhiều luật và các qui định liên quan mới có thể có câu trả lời xác đáng.............. mẹ cứ liều liều nhăng quậy trả nhời Tịu vậy chứ lăn tăn phết........ 😝😝😝
===============
Mẹ nghe nhạc, gật gù rất chi là sung sướng:
- Mẹ: Đôi khi mẹ nghe được bản nhạc "chiu chiu" chỉ muốn mình cũng biết oánh đàn í.......nhưng lại không có khả năng........... các con tập lại đàn đi kẻo phí
- Toe: Mẹ thích thì mẹ tập đi...... người già cũng tập được mà....... ông Ngoại còn phải tập hàng ngày, ông bảo đó là cách ông rèn luyện trí nhớ đấy......
- Tịu: Nếu mẹ yêu nhạc, mẹ yêu đàn........ thì cũng sẽ có 1 cách làm cho mẹ hết yêu ngay lập tức........ đó là........... bắt đầu tập đàn.............. mẹ thử tập đàn mà xem........... mẹ sẽ không còn có thể yêu đàn, yêu nhạc được nữa.......... đảm bảo....... hết yêu luôn......😜😜😜
=================
Tối qua Tịu lò mò sang ôm bố mẹ trước khi về phòng ngủ....... Tịu bày tỏ sự phấn khích vì từ đêm mai sẽ được sang ngủ với mẹ do bố đi công tác (lâu lắm mới được thế)....... và rồi Tịu tiết lộ:
- Tịu: Con đã viết xong bưu thiếp gửi tặng cô giáo ngày 20/11 rồi đấy..... đảm bảo, khi đọc, cô sẽ vô cùng bất ngờ
- Mẹ: Con viết chi vậy
- Tịu: Con hứa với cô rằng: Em sẽ cố gắng làm đủ bài tập để đỡ mất wifi của cô nhắn tin cho mẹ em, báo em chưa nộp đủ bài mỗi ngày ạ
- Mẹ: Ôi quá chuẩn, quá thực tế...... cô sẽ xúc động và cảm thấy ấn tượng lắm đấy 💕💕💕


