Thứ Ba, tháng 5 17, 2022

Đà Lạt Trên Mây


 Trước show diễn trời mưa....... Trong show diễn cúp điện............ Kỷ niệm nào đặc biệt ấn tượng...... thì thường nhớ lâu........ 

Hoa Đà Lạt quá đẹp, đặc trưng hoa xứ lạnh, đẹp cả đường đi lẫn lối về....... lại còn sạch tinh tươm không dính chút bụi nào nữa chứ....... y hệt hoa châu Âu 💚💚💚
Tuấn đi lang thang....... hễ thấy nhà nào đem đẹp thì dừng chân, tò mò ngó nghiêng.......... rồi chép miệng............ "bao giờ Đính mua cho Tuấn nhà như này"........ ô hay, có tư tưởng "nương tựa" vào Đính từ bao giờ vậy........... cứ lao động chăm chỉ và nghiêm túc đi............ rồi khi về hưu, ắt có cơm ăn và áo mặc đoàng hoàng........... hiện tại Đính chỉ có thể hứa vậy thôi....... nhà cửa, xe cộ xa xỉ khác thì...... "tuỳ thái độ" sẽ cân nhắc sau 😂😂😂 
Tranh Thủ Em Tịu dã ngoại 2 ngày 1 đêm với lớp, kết hợp cháu Lân Nhã có Show Trên Mây.......... anh chị bô tót 1 phát....... làm ngay chuyến tốc hành nhanh như tên lửa HN-Dalat-HN One Day and A Half.......... Đà Lạt giữa tháng 5....... có nắng, có mưa, không còn cảm giác e sợ covid, chợ đêm ngút ngàn chỉ thấy người và người chen chân, nhà cửa quán xá tấp nập rộn ràng........ xa xa trung tâm..... vẫn là thông xanh mát, là những con đường quanh co lên lên xuống xuống......... và hơn tất cả.........  không khí Đà Lạt thì mãi mãi không đổi thay....... trong lành và tinh khiết.......... 💦💦💦💚💚💚
💜💜💜Phố Núi Cao, Phố Núi Đầy Sương
Phố Núi Cây Xanh, Trời Thấp Thật Buồn💜💜💜 
Trời Xanh, Mây Trắng, Thông Reo......... Đà Lạt đó
💚💚💚

Thì ra Nguyễn Minh Cường là người sáng tác ra vô vàn ca khúc siêu hot, trong đó có Hoa Nở Không Màu gần 200 triệu views và rất nhiều Hits khác cho Hồ Ngọc Hà......... thú vị phết 💕💕💕 Thật là......Tuổi trẻ Tài cao 💖💖💖
Ngàn hoa......... Hoa nào cũng thắm tươi💙💚💛💜
Mưa Đà Lạt, rất lạ kỳ, xối xả, sấm đùng đoàng........... nhưng chỉ 30-45 phút là tạnh hẳn....... 
Em "Xấu hổ" sợ hãi khép mắt💦💧💨💥
Sau cơn mưa, nhà cửa, cây cối được gột rửa sạch, không khí đã sẵn trong lành.........  nay cứ như thể đang được sống giữa 1 thành phố ô xy khổng lồ....... vô cùng nhẹ nhàng, dễ chịu (kinh nghiệm của 1 người từng được hít thở bình khí ô xy cho hay 😜😜😜)
Đây, đêm nhạc Trên Mây của cháu Lân Nhã đây......... Đang hóng Nguyên Hà hoặc Hoàng Dũng 1 ngày nào đó........ Mỹ Tâm thì chắc còn lâu mới tới lượt 💙💙💙
Ratatouille Toe nấu phục vụ bố mẹ........ chay 100%......... bé tí ti nhưng huy động cả máy xay, bếp nướng, cối giã..........xay băm chặt nướng hấp loạn hết cả xị.......... mẹ dọn bếp hết hồn luôn 😓😓😓
Trên cây hiện vẫn còn 3 trái còn xanh. Bạn Tuấn hỏi, ớt có cay không.......... gớm, suy từ Đính ra thì biết....... cần gì phải hỏi 💏💏💏
Ớt của Tuấn đã được đóng lọ với dấm tỏi và niêm phong chặt chẽ, khi nào Đính đồng ý, thì mới được mở ra 😜😜😜
Dã ngoại trở về có biết bao nhiêu điều muốn nói......... và 1 trong số đó là thế này đây: Mẹ ơi, thằng ABC nó bảo: "Hạnh Nguyên ơi, đứng cạnh mày, bỗng dưng tao cảm thấy mình thật là nhỏ bé......... còn con XYZ thì nó bảo, Hạnh Nguyên ơi, trông mày cứ như là 1 người phụ nữ lực điền ý"😝😝😝😝 Ơ, con gái của mẹ đã từng bé bỏng dịu dàng yêu kiều thánh thót chuông ngân cơ mà.......... cớ sao giờ lại ra nông nỗi 😂😂😂 Cơ mà chu đáo lắm nhé, đi chơi nhưng luôn nhớ về gia đình, mua lá sen khô cho ông Nội này, rồi mua ngô, mua thịt muối chua, cơm lam, bánh gio, khẩu trang cho cả họ hàng hang hốc........ các bác ban phụ huynh cứ gọi là ngất luôn về sự đảm đang của con gái mẹ........ thương thế cái con "lực điền" của mẹ💜💜💜💜
P.S. Ảnh “rịu ràng” này là được chụp từ cách đây nhiều năm ❤️❤️❤️