MỸ TÂM - CHUYỆN RẰNG (LIVE) ft. THỊNH SUY | MY SOUL 1981
💖💖💖Cô Tâm thế này ai theo kịp cô Tâm đây💖💖💖
💖💖💖Yêu Cô Tâm bền bỉ..... mãi không thể ngừng được💖💖💖
Bạn Thịnh Suy, bạn trẻ mà bạn sáng tác hay quá đê....... quả là "tuổi trẻ tài cao" 👌👌👌👍👍👍
💜Chuyện rằng năm tháng cứ trôi chẳng thấy quay lại
Tại sao anh vẫn đau khi nhìn thấy em bên ai💜
Chắc có nhẽ cũng phải đôi ba tháng nữa cả nhà mới lại có dịp "đi máy bay, ngủ khách sạn".......... Chúc các con yêu của mẹ 1 năm học mới vui vẻ và thành công mọi mặt nhé.........
Đầm Vân Long, Ninh Bình
Phim Trường "Kong" 2017, 2018
Ngày Lễ nhưng ở đây vẫn vắng vẻ........ đẹp thế mà không thu hút được đông khách du lịch........... kể cũng lạ…........
Ở trên núi xuất hiện rất nhiều con Voọc Quần Đùi Trắng......... bác lái đò bảo, hiếm khi nhìn thấy bọn nó...... ai nhìn thấy là may mắn đó...... bọn nó nhẩy tanh tách trên vách núi cao dựng đứng mà không hề hấn gì......
Bà bô chụp ảnh siêu tốc......... lướt ngang qua đâu là ngay tắp lự có ảnh đẹp...... 👸😁😜
Rất nhiều cặp đôi chụp ảnh cưới tại khu vực này……… lại bác lái đò bảo xế 😜😜😜
Lãng mạn phết 😘😘😘 Việt Nam quá nhiều cảnh đẹp
Kết thúc 4 ngày lễ....... Cờ đỏ sao vàng phấp phới.......... Sky bar nóc phố cổ ........ Bờ Hồ Hanoi........ tống cổ 2 đứa kia đi chơi với các bạn...... anh chị bô lại hẹn hò 💖💖💖
Chưa kịp mua hoa 💗💗💗
Cafe Hồ Tây....... chỉ sau vài phút...... quả cầu lửa khuất hẳn......... quá chẹp....... giá mà không vướng mấy cái cần cẩu thì là hoàn hảo..... iu Hanoi làm sao 💋💋💋
Quay trở lại Emeralda Ninh Bình sau cả chục năm.......... rất ngạc nhiên là các dịch vụ được duy trì khá tốt......... thậm chí còn ok hơn vì cây xanh nhiều hơn
Tiện và gần thế này có khi cân nhắc cho bà Ngoại đi 2 ngày cũng được ý 💪💪💪
HN tự lái xe khoảng 2 tiếng là tới nơi....... quá tiện....... giá cả ok....... khu vực xung quanh quá nhiều đồ ăn ngon............. dê, gà, cá, chim, ếch............... vừa ngon, vừa rẻ vừa dân dã
Nhà chỉ cần 1 đứa điệu thôi......... Đính nhường Tuấn 😂😂😂
Kỷ niệm lần trước ở đây là bố Tuấn tiễn 1 em Ip vì nhẩy xuống bể bơi vớt em Tịu.......... nhắc lại em Tịu vẫn nhớ........
Khu vực Spa....... họ có dịch vụ cho thuê quần áo dân tộc để chụp ảnh ở đây........ kute phết 💧💧💧
Hôm qua nhà Toe Tịu mời "cả họ" đi ăn chơi Lễ Độc Lập........ già trẻ lớn bé đủ tất....... kể cả bà Ngoại ngồi xe lăn cũng được "đi trẩy hội" vui vui là...... chỉ cần sức khoẻ bà đi ngang thế này........ là hạnh phúc lắm lắm rồi 😘😘😘
4 ngày nghỉ đã kịp nhuộm lại tóc đen cho em Tịu....... kể từ giờ, cứ hiên ngang mà bước vào cổng trường, không cần phải né tránh thầy giám thị nữa nhé......... rõ khổ.......2 lần bị ghi sổ roài......... cứ cái gì "phạm pháp" là đau tim lắm 😂😂😂 tưởng là "rắn mặt"..... ai dè cũng "yếu bóng vía" phết 😜😜😜........ thôi....... cạch nhé........ 18 tuổi, muốn làm gì thì làm 😍😍😍😘😘😘
Từ chiều tối qua gió về....... khô ráo........ Hà Nội thu thật là thu.......... sáng nay không khí dịu mát............... tạm biệt hè nhé 😘😘😘