Thứ Năm, tháng 11 17, 2022

Hé Lộ 3 Điều Đàn Ông Nghĩ Sau Chia Tay

Hay vãi cả chưởng......... tha về ổ ngay và luôn để dành sau này cho con béo nghiên sờ cứu nèo💃💃💃 thời gian trôi nhanh lắm....... 2 năm nữa thì bảo ông bô vác con trâu về nhà bẻ sừng chơi cho vui......... cứ lơ va lơ vơ là hỏng hết cả bánh kẹo đấy nhé 😂😂😂 Trẻ con thời nay rõ sướng...... quá nhiều thứ để học....... chứ cứ như bà bô ngày xưa thì........ ối dồi ôi..........thật đúng là "mèo hoang chó dại"......... thảo nào........ ngu vãi í, suốt ngày ngơ ngác tại sao??? vì sao??? 😜😜😜

Mà cháu gái này hay thế nhỉ, trẻ người mà chẳng non dạ tí nào cả..... lại còn xinh đẹp duyên dáng nữa cơ chứ....... mình mà lấy chồng sớm thì con mình chắc cỡ tuổi này rồi....... "tài năng không đợi tuổi" chuẩn không cần chỉnh í 👌👌👌


Thằng Toe dạo này lượn lờ sáng tối, không thể kiểm soát nó đi đâu, làm gì...... ngày xưa thì bà bô thồ, nếu đi grab bee thì tài khoản ông bô đều báo nên còn có thể nắm được lịch trình...... nay nó tự biết đi xe máy...... không biết đâu mà lần........ hôm qua gần 10h đêm nó mới mò về nhà...... nhẹ nhàng vào phòng mẹ..... và nói: "mẹ, từ ngày con vào đại học, con ngày càng xa mẹ"....... giọng nó xúc động và khá nghiêm trọng.........làm bà bô có chút ngạc nhiên, ngơ ngác......... ui xơi...... nó cũng tưởng mình xúc động như nó......... gớm...... tuổi này mà còn nhìn thấy nhau hàng ngày đã là diễm phúc lắm rồi....... nhiều các bạn khác đã phải đi du học ngay từ 18 tuổi hoặc trẻ hơn, xa nhau cả năm luôn ý chứ........ nhà mình câu giờ thêm được vài năm bên nhau dư lày là ô sờ kê lắm rồi....... Cũng hơi lo chuyện Toe đi xe cộ chút, cơ mà dần cũng phải độc lập thì mới trưởng thành........ năm học mới chắc cũng cả tháng rồi....... chưa thấy kêu ca có gì khó khăn cả........ không biết là bài vở "chưa tới lúc khó"...... hay là Toe đã quá quen với áp lực học hành nên "nhạc nào cũng nhảy" được...... ngoài các giờ học chính khoá thì đều đặn đăng ký tham gia rất nhiều hoạt động đoàn đội, tham gia vào nhiều câu lạc bộ tổ nhóm nọ kia...... nói chung, tạm ổn, kể cả tinh thần....... bây giờ đang đến tiết mục mò mẫm hóng hớt tìm kiếm mua các khoá học và tài liệu chuyên ngành online....... gớm, hôm qua ra lệnh 1 phát, mẹ lại mất chục củ....... vẫn chưa có khái niệm "tiền"........ cứ phán 1 phát là bố mẹ auto rút thẻ pay ngay và luôn 😓😓😓 hết tiền ăn, xăng, xe, đú đởn hẹn hò thì ngửa tay "xin em Tịu"......... nói chung......... rất chi là "ngây thơ vô số tội💕💕💕

Hôm nay vừa lấy được giấy đăng ký xe máy......... mẹ bàn giao lại cho Toe 1 bộ đầy đủ "giấy tờ tuỳ thân" bản gốc gồm đầy đủ căn cước công dân, đăng ký xe, giấy phép lái xe, bảo hiểm xe....... còn bảo hiểm y tế....... mẹ cân nhắc....... chắc cũng pass cho Toe giữ nốt........ ôi...... đúng là nó lớn thật rồi........ độc lập khỏi mẹ rồi...... bâng sờ khuâng quớ 💚💚💚nhà đang sẵn 2 đứa trong diện "kiểm soát đặc biệt" giờ bớt đi 1......  chưa quen....... chuyển hướng qua "kiểm soát" bố Tuấn vậy..............😝😝😝
Hôm qua vườn nhà lại xuất hiện 1 nàng công chúa lộng lẫy, trong veo..... iu thật là iu 💙💙💙