Hôm qua là tròn 10 năm kể từ ngày post bài đầu tiên lên blog hacdinh này.
Bài viết dưới đây thì được mẹ Đính đăng ngày 26/02/2018. Lúc này, thị Tịu hơn 10 tuổi.......... Chớp mắt......... chỉ mới như ngày hôm qua........ tất cả là nhân duyên........ cảm ơn ngày tháng đó........ mẹ đã sinh ra “em hacdinh”........ để suốt 10 năm qua, chúng ta luôn ở bên nhau........ và mãi về sau……. vẫn luôn như thế 💖💖💖
 |
| Có thị Tịu trong đời......... |
 |
| .........là mẹ Đính có cả "thế gian" 😝😝😝💇💆💅💃💁 |
 |
| Bộn bề lắm.......... "em hacdinh" kề bên là để "sẻ chia tâm sự với chính mình".........💗💗💗 những lúc “bay lên mây”…… những khi rớt xuống “vực sâu không đáy”, những lúc cười như “địa chủ được mùa” và cũng đầy khi “khóc chỉ ra mỗi tiếng mán”, có đôi khi nghĩ mình là “công chúa hạt đậu xanh” lại cũng có lúc nghĩ mình chỉ là “rẻ rách vô giá trị”…… tất cả đều được gói gém ở đây……. Chỉ “mình” với “ta”, chỉ “ta” với “mình” 💕💕💕 |
 |
| Nhân vật này xuất hiện quá thường xuyên trong những thước phim "cuộc đời của Đính" |
 |
| Với đầy đủ bi, hài, hành động, phưu lưu, bí ẩn, kinh dị, siêu thực, giả tưởng, giật gân, kỳ ảo, chính kịch, lãng mạn........ còn sót gì nữa không nhỉ 😜😛😇 |
 |
| "Cuộc đời Anh Toe" triền miên là "những cuộc thi" dài bất tận, không ngừng nghỉ......... nhoằng 1 cái là chuẩn bị kết thúc năm nhất....... vừa "tranh thủ" "đá" xong con Exam P (Probability) SoA. Pass thẳng cẳng trong 1 nốt nhạc nha. Tiếp tục plan chiến nốt em FM (Financial Mathematics) trong năm nay. Ông bô thì chỉ giỏi hóng hớt các "cao thủ trên giang hồ" rồi về nhà lại doạ cho ông con cho sợ xanh mặt............ nào là...... các cấp độ đầu đơn giản nhưng càng về sau càng "vỡ mặt thớt" luôn........ nào là......... không chăm chỉ thì có mà 10 năm nữa cũng chẳng xong hết các credits........ rồi thì, tốt nghiệp đại học mà chẳng có kha khá chứng chỉ giắt lưng........ còn lâu mới xin được việc........... khổ lắm ý......... người cần "doạ" là con Tịu thì chẳng làm......... chứ thằng Toe......... nó đã "quá sợ" rồi........ doạ nó thêm làm chi cho khổ thân nó........... gớm......... cứ tưởng xong cái đầu vào "đại học chữ to" đã là âm ấm........ ai dè......... lại là bước vào "lò mới"......... mọi chuyện lại có vẻ như............ "chỉ bắt đầu"........... ôi Toe ơi, con thử tham khảo con Tịu xem sao……. Hình như nó có bí quyết “thần chưởng” gì đó ý……… đâu cần nhọc công học hành chi nhiều.......…....mà đời vẫn nở hoa thắm tươi lắm ý 😍😘😝😜 Thương Toe thế 😘😘😘 |