Thứ Sáu, tháng 8 18, 2023

Teakwondo


Video em Tệu kute từ 2019............ kể từ nay nhà mình sẽ có tận 2 người "biết võ" nha 💪💪💪 Anh Toe vừa thông báo, kỳ này môn "Thể 2" ở trường là Teakwondo, hôm nay là buổi học thứ 2, buổi đầu chưa có gì mấy, buổi 2 bắt đầu tập toẹ và bắt đầu "tập hét" 👊👊👊....... e chừng gian nan phết......... tiền lệ cho thấy........ mấy cái vụ "thể chất" kiểu này là hơi ban căng đối với anh Toe............... yên tâm đi anh Toe ơi....... đã sẵn có em Tịu bổ túc thêm nếu cần thiết....... cố lên anh 💙💚💛💜
Mỗi lần gặp tao......... là mày lại lò mò tiến tới........ rồi mày quanh quẩn dưới chân tao......... rồi mày nhẩy lên ghế, ngồi sát ngay bên tao....... thế là seo 😘😘😘
Đây là từ Tuần trước nữa…....... Tuần này Hà Nội đã vào Thu........ Trời thanh thanh......... gió hanh hanh......... và nắng vàng thật là dịu mát......... có đứa dở hơi, vác ô đi bộ dưới mưa....... từ Lò Đúc lên tận Trần Phú........... lại chuẩn bị bước vào mùa đẹp nhất trong năm........ nhớ quá cơ 💕💕💕
1 người "Trưởng thành" và "Mạnh mẽ" cho hay 😆😆😆😜😜😜
…….. Lại cũng có những người mẹ thích "cả ngày kêu ca"........ bất luận đứa trẻ "dễ nuôi" hay "khó nuôi"............ và mẹ Đính là 1 trong số đó 😂😂😂 
Đây, tầm này vẫn phải vác thân vào rạp xem cái "thằng chồng 2D" của nó đây......... tôi khổ quá, chợp mắt ngủ nó cũng không chịu, cứ cậy mắt ra bắt xem cùng và nghe nó nhận xét 😇😇😇 mà thằng con rể này tên là gì mẹ vợ còn chẳng nhớ nổi........ vãi con Tịu............
"Đã bảo kiếm lấy 1 đứa trẻ người tinh mắt về phụ giúp việc thêu thùa khâu vá, rồi thì chị em hoà thuận sống cùng nhau, bảo ban nhau, phụ giúp nhau cho vui cửa vui nhà thì méo chịu, 50 tuổi còn phải căng mắt ra kim mới chỉ, điên hết cả người..............." đấy, lâu lắm anh bô mới phải khâu vá mà cằn nhằn lẩm bẩm suốt cả tối như thế đấy......... bà bô khó nghĩ quá đê 💞💞💞
Ai ở bên Ai là do ông Trời định đoạt........... có đúng vậy không nhề 😆😆😆

Ảnh đi chơi cuối tuần trước đây........... đời lúc nào cũng vui......... vì luôn có 3 bảo kê tận tuỵ kề bên
Thằng Toe đi chơi qua đêm với bạn....... các bạn rủ uống rượu bia......... các bạn bảo "vượt qua giới hạn an toàn của bản thân đi"......... thằng Toe buôn dưa lê với bà bô như thế....... bà bô nghe biết vậy....... cũng chẳng thèm hỏi thêm........ rằng, nó đã "vượt qua giới hạn an toàn chưa" 😝😝😝 gớm........... 1 khi mà "rượu bia" được "bày" ra trước mắt "mời xơi"......... thì còn care gì tới giới hạn nữa ........... người chứ có phải thánh thần đâu mà cưỡng được 😜😜😜 
Bừng sáng lên Gốm Hiên Vân.......... iu quá 💖💖💖 Cái màu hoa thì lạ lạ làm sao, lần đầu tiên thấy hoa Ly màu này, cứ như là hoa dởm ý….. nhuỵ đã được cắt bỏ mà vẫn thơm nhức hết cả đầu. Bạn Tuấn rất sợ mùi hoa này và cứ phàn nàn, rằng “mùi hoa này thối” ……nhận xét “lông lô” vãi cả chưởng 😩😩😩