Thứ Tư, tháng 7 31, 2024

U60

Đời người, điều tối kỵ nhất là quá tròn đầy
Không tin, bạn hãy nhìn xung quanh mà xem
Có người hôn nhân không tốt, nhưng con cái lại rất xuất sắc
Có người hôn nhân tốt, nhưng sức khoẻ lại không được tốt
Có người sự nghiệp thuận lợi, nhưng gia đình lại không hoà thuận
Có người gia đình hoà thuận, nhưng cuộc sống lại rất thanh bần

Trạng thái tốt nhất của đời người, chính là Cầu khuyết-Không cầu đầy
Phúc không thể hưởng hết, nhường ba phần cho người khác
Lợi không thể chiếm hết, để ba phần cho người khác
Công không thể tham hết, chia ba phần cho người khác
Nước đầy thì tràn, trăng tròn thì khuyết
Trên đời này vốn không thứ gì hoàn hảo
Cuộc sống của mỗi người đều có những thiếu sót này hay khác
Phía sau vẻ hào nhoáng, có thể là những nỗi đau không ai biết
Phía sau những thành tựu danh vọng, có thể là những tiếc nuối vô hạn

Đời người thật ra là 1 bài toán lựa chọn
Dù chọn thế nào cũng đều có tiếc nuối
Kết hôn thì không tự do
Không kết hôn thì về già không có bạn
Không làm việc chăm chỉ thì không có tiền dưỡng già
Làm việc quá chăm chỉ thì có thể không sống được đến tuổi già
Có những con đường không đi thì không cam lòng, đi rồi lại đầy đau thương
Có những con đường đi rất phóng khoáng, nhưng sau lưng là cô đơn và tiếc nuối

Đời người làm sao mà hoàn toàn như ý
Vạn sự chỉ cầu 1 nửa vừa lòng
Bạn ngưỡng mộ vẻ hào nhoáng của người khác
Người khác lại ngưỡng mộ sự an nhàn của bạn
Bạn ngưỡng mộ gia tài của người khác
Người khác lại ngưỡng mộ sức khoẻ và bình an của bạn

Hãy trân trọng mỗi ngày sống, đừng ganh tị với ai
Làm tốt những việc mình nên làm
Trân trọng những gì mình đang có
Từ bỏ ganh đua không cần thiết

-St-

Thứ 7 tuần trước thằng Toe thồ cả nhà vào khách sạn tạm trú 1 đêm, ăn chơi ngủ nghỉ chán chê mê mệt....... hôm sau lại lục tục kéo nhau về............ Toe được việc lắm í....... lại còn lon ton phía sau chụp cho mẹ được cái ảnh pha kè............ này nọ phết........... thật may khi cái "bụng" được đặt ở vị trí mặt trước của cơ thể.......... bởi vậy....... nhìn từ phía sau........... cứ như thể 49 cưn......... ngạc nhiên chưa......... thon gọn hơn con Tịu 1 tỉ lần í 💕💕💕😂😂😂 
Đính và Tuấn và Toe và Tịu 😘😘😘 Thằng Toe già chát........... mấy tháng hè dính vào mẹ là i như rằng.......... mặt lại như cái đĩa............ 😍😍😍 Sắp khai giảng năm 3 rồi.......... yêu thương Toe quá 😘😘😘
Toe Tịu ỉ ôi xin mẹ cho nuôi chó mèo, nói nhiều rát tai, mẹ bảo: “sẽ cho nuôi nếu tìm được 1 đứa ko ẻ ko ái ko rụng lông”. Con Tịu bảo: “Sao mẹ ác thế, mẹ có làm được như thế không mà ra điều kiện như vậy” 😝😝😝 Đây, 2 đứa này đáp ứng nè........... vác theo khi đi chơi mà không vướng bận............. thế mà cứ lèo nhèo mãi 💖💖💖
Sáng sớm ngày 27/7, vừa mở mắt, đã thấy chồng kề bên, dịu dàng ôm nhẹ nhàng và thì thầm: "Ơ, thế U60 con mịa nó dồi à???" chồng thật là "hết nước chấm" 😝😝😝
Méo mồm seo phì được mấy quả ảnh chân dung "đúng thực trạng" oánh dấu tuổi mới...........  U60 thì seo, không thể xinh đẹp khoẻ mạnh và 49 kg.......... thì sẽ phải tập trung nuôi dưỡng "1 tâm hồn đẹp"......... U60............ KHÔNG MONG CẦU - CHỈ SÁM HỐI 😍😍😍😜😜😜 Bấy nhiêu năm tháng gào thét chồng con là quá đủ rồi......... kể từ nay chỉ toàn lời hay, ý đẹp và kute như em bé Pam thôi nha 💖💖💖😂😂😂
Nám đã bắt đầu xuất hiện trên mẹt............. cũng chỉ đến thế thôi.......... dù skin care chuyên nghiệp, chống nắng đều từ năm 21 tuổi........... ai cũng phải chấp nhận/tuân theo "Qui luật Tự nhiên" 💕💕💕 tầm này mà vẫn "như da em bé" thì lại phải gọi thằng Toe là bố á 😂😂😂 

Con gái chỉ ngoáy vài đường quyền là ra ngay 1 bức chân dung mẹ…….. bố Tuấn tự tìm ảnh mẹ và đặt hàng em Tịu vẽ……. Nó bảo, trong ảnh là mẹ mở miệng nhưng con thấy răng mẹ cứ làm sao ý nên con cho mẹ “ngậm miệng lại” 😝😝😝 Để thử hỏi bà Ngoại xem bà có nhận ra con gái bà không 😝😝😝