❤12 năm❤ mọi thủ tục coi như hoàn tất, chỉ còn tiết mục oánh chén 1 bữa linh đình vào ngày mai rồi thì “mình chia tay nhau từ đây”. Những bức ảnh này được mẹ Đính chụp vào đầu giờ chiều ngày hôm qua, 1 buổi chiều Hà Nội rực cháy 40 độ C. Sát giờ khai mạc Lễ Trưởng Thành, Group lớp, Group phụ huynh liên tục nhận được cập nhật về khả năng phải huỷ hoãn buổi lễ vì Nhà Đa năng có thể lại bị sập nguồn do quá tải điện…… và nếu vậy thì……. nhiệt độ phòng dự là sẽ lên tới 60 🤪🤪🤪…… cuối cùng thì……. mọi việc cũng xong…… không được trọn vẹn lắm vì thầy trò phụ huynh tất tần tật đều ướt như chuột (điện tất cả các khu vực khác phải stop dành ưu tiên cho Hội trường lớn)…… thật là 1 kỷ niệm khó quên 🥰🥰🥰 Khi em bé quay trở về lớp….. bộ đồng phục Polo xinh yêu quá cơ, mọi trục trặc trước đó chả có ý nghĩa gì vì cuối cùng mẹ vẫn lưu được bao nhiêu ảnh xinh yêu với sự hợp tác tự nguyện của em ❤️❤️❤️ sáng nay thồ hẳn vali tới trường để dọn dẹp tài sản còn sót lại trong Locker mang về nhà…… cái ổ tò vò đó hẳn là khủng khiếp lắm, mẹ chắc chắn thế…….. 12 năm học phổ thông trôi vèo cái……. chặng đường nhìn lại rưng rưng quá……. êm đềm, thật là êm đềm vì bố mẹ relax không áp lực kỳ vọng như đối với anh Toe…….. nhưng êm đềm hơn là vì em đã luôn hợp tác và trách nhiệm suốt cả hành trình dài đó……. mẹ cám ơn em bé và yêu em quyết liệt…… 2 tuần nữa là tới kỳ thi THPT quốc gia…… qua nốt cái đận đó là bung lụa nha……. à quên, còn hóng 3-4 cái phong bì tiền thưởng từ ban phụ huynh cho các hoạt động học tập và thi đấu trong năm và thêm 2 củ phần thưởng học sinh giỏi từ công ty anh bô nữa là trọn bộ combo……. quá hoành tráng…… 🥰🥰🥰😜😜😜 Phía trước là bầu trời, mẹ chúc con gái bé bỏng của mẹ 1 bầu trời an yên, mẹ yêu em nhắm nhắm, yêu em yêu em nhân 1 tỉ tỉ lần 😘😘😘🌸🌸🌸🌹🌹🌹❤️❤️❤️ khiếp, mẹ Đính “suy tình” em Tịu gần bằng bố Tuấn 😜😜😜




















