Mới sắm được 3 cái “lò hun”, 2 đặt toi lét 1 đặt bếp, phê ghê cơ, hành gừng xả vỏ chanh vỏ cam vỏ quýt, vớ được gì đều cho vào hun khói, nhà cứ nghi ngút như đang nấu phở……. Hôm nay sáng tạo hun luôn cái vỏ dứa, vừa có hương thơm để ngửi hít lại vừa có sắc đẹp để ngắm…..…… ăn dứa mà hời quá đê 😘😘😘
Hoa cuối tuần, tươi, thơm, xinh đẹp lồng lộn….. vẫn còn đầy nụ trên cây 🌹🌹🌹
Ngát hương, sáng nay mẹ Đính cắt vườn cắm lọ trân trọng đặt bàn học phục vụ Toe. Toe đang giai đoạn nhậy cảm, học hành suốt đêm ngày mụ mẫm cả người nên bà bô phải nịnh nọt, nâng như nâng trứng, hứng như hứng hoa luôn 🤣🤣🤣
==============
Tian Mi Mi/Anh chị “chim” nhau từ khi đóng phim này năm 2006 và kết thúc hẹn hò bằng 1 đám cưới đẹp đẽ vào đúng ngày sinh nhật lần thứ 31 của anh năm 2010. Khi đó cô dâu đang mang thai con đầu lòng của họ. Mình đã cầy hết trọn bộ phim này từ rất rất lâu và mê tít……. mê bối cảnh phim, nội dung phim, thể loại phim và đặc biệt là diễn xuất của 2 nhân vật chính……. nói chung là…… không thành đôi mới lạ…… đóng siêu siêu thật…….. đấy, có tí chemistry thì biết ngay…… không phê nhau thật còn lâu mới diễn hay được như rứa…… đố giấu được luôn 😜❤️😜 công nhận, pha kè thì không tính đến còn nếu “yêu thật” không cách nào che giấu được đâu…… bạn Đính toàn warning bạn Tuấn như thế, không biết có giật mình miếng nào hem 😜😜😜Đặng Siêu diễn chân chất giản dị còn Tôn Lệ thì tinh tế và sâu sắc, xem phim họ đóng cũng có thể nhận ra phần nào tính cách con người thực ngoài đời 👌👌👌
“Tình già” lạ lắm, ngủ sưng mắt, thức giấc, dong nhau ra biển, chọn 1 cái cây, quắp chặt, ngô nghê nhe răng cười……. rất lâu…… xong rồi thôi…… về phòng ngủ tiếp…… tua đi tua lại mấy vòng như rứa là vừa xoẳn hết mấy ngày phép🤣🤣🤣
Tướng mặt này thì là “đanh đá” chứ nhề, hiền là hiền thế nào mà chồng cứ lo “hiền quá thiên hạ bắt nạt”🤣🤣🤣
Ảnh cũ soạn lại fun ghê 😜😜😜 không giống mình hiện tại, 4 năm rồi còn giề ❤️❤️❤️