Hôm qua ngồi trong nhà mẹ nghe thấy em Tịu tự tiện đề đạt với thầy giáo: "Hôm nay là lần cuối cùng con học đàn đấy nhé, con ghét học đàn........... khi nào kim dài chỉ đến đúng số này là thầy phải chấm dứt đấy nhé".
Kết thúc buổi học Tịu nói với mẹ (thái độ rất nghiêm túc):
- Tịu: Mẹ, con không muốn học đàn
- Mẹ: Vì sao?
- Tịu: Con ghét, nó khó lắm
- Mẹ: Học gì cũng sẽ khó, bây giờ con chưa phải học gì cả, chỉ toàn chơi thôi nên buộc phải học
- Tịu: Thế học đàn để làm gì
- Mẹ: Học đàn để biết đánh đàn giống anh Toe
- Tịu: Con không cần giống anh Toe
- Mẹ: À.... học đàn để sau này học giỏi toán
- Tịu: Con không cần giỏi toán................... mẹ phải cho con chấm dứt học đàn ngay
- Mẹ: Mẹ không quyết định được việc này, con đi mà hỏi bố
- Tịu: (Hét toáng lên) Hỏi bố........ hỏi bố............ hỏi bố cái gì mà hỏi bố........ sao cái gì mẹ cũng bảo hỏi bố......... sao mẹ không đi mà quyết định lấy mà cứ phải hỏi bố suốt ngày thế..... hả ...... hả
Đấy.... con ranh con nó dồn mẹ nó không nói thêm được câu nào......... chẳng nhẽ lại đầu hàng........... mà không học đàn thì biết học cái môn gì cho em Tịu của mẹ thay tính đổi tình trở nên điềm tĩnh, nhẹ nhàng, dịu dàng, duyên dáng đây cơ chứ....... mẹ sợ cái con Đinh Hợi của mẹ quá cơ
Bao giờ thì em hết ngổ ngáo như vậy nữa em ơi......... Bà Ngoại động viên rằng cứ yên tâm em sẽ giống mẹ. Hồi bé thì đanh đá tinh vi ......... ấy thế mà khi nhớn lên tự dưng lại nhũn như con chi chi he he.............. hy vọng, hy vọng :) :) :)