Sáng nay mẹ sờ trán em Tịu thấy nóng nóng . Đang lăn tăn không biết cho Tịu ở nhà hay đi học:
- Mẹ: Con sốt đúng không, con có mệt không?
- Tịu: Đúng rồi, con đang sốt, con đau đầu lắm
- Mẹ: Tối hôm qua vẫn bình thường cơ mà
- Tịu: Con đau từ Chủ Nhật cơ nhưng chưa nói cho mẹ biết
- Mẹ: Thế hôm nay ở nhà với bà nhé
- Tịu: (Hí hửng ra mặt) Vâng, vâng, con ở nhà với bà
- Mẹ: Thôi để mẹ gọi điện xin phép cô vậy
- Tịu: (Mặt rất gian) Mẹ nói với cô rằng em Tịu sốt rất to nhé
- Mẹ: Sao phải vậy, con sốt bình thường thôi mà
- Tịu: (Tặc tặc cái lưỡi). Mẹ phải nói với cô là em Tịu sốt rất to là bởi vì khi có một em bé sốt rất nhỏ thì vẫn phải đi học buổi sáng, buổi chiều mới được bố mẹ đón về sớm thôi. Còn em Tịu mà sốt rất to thế này thì sẽ phải nghỉ học ở nhà suốt 3 tuần. Mẹ đã hiểu chưa?
- Mẹ: Ặc.... mẹ quá hiểu rồi.......... mẹ quá hiểu em Tịu của mẹ banana đến thế nào rồi......... sợ quá...