Đây là Prague, thành phố cổ kính xinh đẹp bên bờ sông Vltava hiền hoà thơ mộng.
Xuống tới ga tàu mẹ đã ngay lập tức cảm nhận thấy 1 không gian đặc biệt, 1 hương vị đặc biệt..... dường như thân quen........
Tìm được chú lái xe thì sững sờ luôn...... đúng là người anh em Xã hội Chủ nghĩa đây rồi......... đặc sánh XHCN luôn ý, mặt chú hiền khô, hơi ngố ngố, tiếng Anh ngọng nghịu đậm chất địa phương, quần áo có phần hơi chút tuềnh toàng, ô tô chú lái cũ kỹ nông nô chứ chẳng xịn như xe bên Đức......
Về tới khách sạn thì cũng 10-11h đêm rồi.... khách sạn nằm ngay trung tâm Old Town, tuy là 4 sao nhưng nhỏ xíu, sảnh bé tí, chẳng có trang trí gì lộng lẫy cả...... Bước vào khu vực lễ tân, duy nhất chỉ 1 cô xinh đẹp trực.... khi check in thì cô bảo thiếu extra bed, rồi cô huỳnh huỵch vào kho lôi giường, chăn ga gối đệm rồi tự tay xếp vào phòng trong sự ngỡ ngàng của cả nhà ta..... Thì ra, vì là ca đêm nên chỉ duy nhất mình cô trực, vừa là lễ tân vừa kiêm bảo vệ, khuân vác, lao công tất tần tật mọi việc. Ngắm cô sao mà hiền hậu, xinh lắm ý, nhỏ nhắn, nhanh nhẹn, tươi cười, mến khách... Cô cứ liên mồm "xin lỗi" còn mẹ thì cứ liên mồm...... "không sao, không sao"
Đường từ lễ tân vào tới phòng nghỉ thì ngoằn ngoèo tựa mê cung tình ái, sảnh và hành lang sử dụng hệ thống đèn thông minh nên cứ tối um, sát đến khi bước chân vào mới bật sáng..... thang máy thì ôi thôi là lạc hậu, vừa bé tí lại cứ long xòng xọc kiểu gì ý..... chẳng hiểu họ rate 4 sao là vì cái nỗi gì cơ chứ.....
Phòng nghỉ mở ra....... choáng luôn...... về cái sự đơn sơ, mộc mạc...... mẹ cứ hét lên, ôi trời ơi XHCN..... đúng là XHCN rồi......... Mọi đồ vật trong nhà đều toát lên vẻ XHCN, từ mùi hương trong phòng, đến cái đệm ga cưng cứng bẹp dí, giường thì vừa thấp vừa bé, ti vi thì siêu bé, tủ đầu giường, đồ gỗ, khu vệ sinh, minibar...... tất cả đều nghô nghê.......nhìn cứ thương thương..... Mò ra cửa sổ thì bắt gặp cái rèm cửa hai lớp vải, chất liệu nhìn thì có vẻ rẻ tiền, lớp "đăng ten trắng" bên trong làm mẹ gợi nhớ đến "ngày xưa", cái thời mà cả thế giới trong ta chỉ có "các nước anh em Đông Âu" mà thôi... Mẹ đứng bên cửa sổ, hít thở bầu không khí se lạnh và trong lành buổi đêm, nhìn về phía xa, nhấp nhô rất nhiều mái nhà với nhiều hình dạng khác nhau..... đâu đó thỉnh thoảng vang lên tiếng người cười đùa...... chắc là của khách nhậu đêm..... rồi tất cả lại rơi vào khoảng đêm yên tĩnh........ 1 cảm giác thật êm đềm, lắng đọng nhiều cảm xúc......
Em Tịu quanh quẩn.... có vẻ không hài lòng với chất lượng phòng ốc, rồi thì lẩm bẩm chê bai nọ kia...... sau 1 hồi......... thấy mẹ cứ rên rỉ nỉ non thì rất tò mò bèn mắc hỏi mẹ: "XHCN" là gì, được mẹ giải thích: XHCN là quá khứ của mẹ, là những ngày thơ ấu, mọi người tuy nghèo nhưng đối xử với nhau tốt bụng, chứa chan tình cảm........ XHCN là đối lập với Tư bản Chủ nghĩa. Tịu thêm thắt câu chuyện: Đúng rồi mẹ nhỉ, XHCN thì là nghèo nhưng hiền lành tốt bụng còn TBCN thì tuy giầu nhưng lạnh lùng xấu tính. Tịu hiểu rồi....
Bố mở cửa sổ mặc cho gió và không khí trong lành tràn vào phòng.........Đêm đầu tiên tại Prague trôi qua thật yên bình
Sáng sớm hôm sau:
- Tịu: Hôm qua mẹ nói là XHCN và cái gì ý nhỉ?
- Mẹ: XHCN và TBCN
- Tịu: À đúng rôì, XHCN là hiền lành tốt bụng nhưng nghèo, còn TBCN thì tuy giầu có nhưng lạnh lùng, xấu tính....
------
Đấy, mẹ dạy Tịu thế đấy........ tận mấy ngày sau Tịu vẫn còn lảm nhảm XHCN và TBCN...... nhưng giờ thì chắc là quên ráo rồi........thật đúng là "Bố của lợ" he he
--------
Ảnh đăng loạn xị không theo trình tự gì hết.
Ngày đầu tiên chơi ở Prague đây....... thành phố là tập hợp của hàng loạt công trình kiến trúc nghệ thuật...... tuy không thật sự sạch sẽ tinh tươm chỉn chu như Áo hay 1 số nước Bắc Âu, Tây Âu khác nhưng dấu ấn để lại cho thấy đã từng tồn tại nơi đây 1 quốc gia hùng mạnh và giầu có trong quá khứ. Đường phố, Nhà cửa, Giao thông, Nhà thờ, Lâu đài vân vân tất cả đều quá đẹp đẽ, nguy nga tráng lệ....... Ấn tượng tiếp theo đó là người dân rất xinh đẹp, cả con trai và con gái, đều rất đẹp và hiền hậu, con gái thì đa phần tóc vàng hoe, dáng người nhỏ nhắn, thanh mảnh chứ không thô kệch hay béo phì
 |
| Cảnh sát trong khuôn viên Prague Castle - Chú đẹp choai như tài tử xi nê thế này thì ai nỡ vi phạm pháp luật chú ơi |
 |
| Bia không cồn |
 |
| Hơn 8h tối mà trời vẫn còn sáng dư lày đây |
 |
| Thức ăn không ngon như vẻ ngoài của nó, nhưng bù lại được lê la ngồi đây ngắm bà con qua lại trong bầu không khí mát mẻ, vui vẻ thì thật là thư giãn :) |
 |
Hai bên bờ Vltava là vô vàn công trình kiến trúc nguy nga tráng lệ
|
 |
| Bố mẹ ngắm cảnh còn các con thì mải săn ảnh cá, vịt, thiên nga dưới sông |
 |
| Rất nhiều cầu cổ vắt ngang bờ Vltava, đẹp ghê gớm ý |
 |
| Yên Bình - Bình Yên |
 |
| Lúc này trời khá nóng.... mặt mũi rất tâm trạng |
 |
| Đợi đến giờ lên thuyền, nắng gắt..... đây là quán cafe, bố gọi kem nhưng tiếc thay kem rất ấm, không hề lạnh..... quá kinh khủng luôn.... Toe Tịu kêu oai oái |
 |
| Thiên nga ở đây hiền và thân thiện hơn Thiên nga ở Áo, thấy người gọi nó nhẹ nhàng bơi lại gần còn Thiên nga ở Áo lại gần nó nó quàng quạc gầm gừ lại mình, đúng là Thiên Nga XHCN có khác |
 |
| Trong Nhà Thờ |
 |
| Đi đâu, làm gì đều phải xếp hàng trật tự, chớ có chen lấn xô đẩy..... mình học thuộc bài rồi |
 |
| Vút lên trời cao |
 |
| Tự dưng mát tính lăn đùng ra đất tạo dáng cho mẹ chụp ảnh, chắc tại "tức cảnh sinh tình" |
 |
| Chỉ mình em, riêng mình em lăn đùng ra đất...... kệ thiên hạ |
 |
| Gần 9h sáng mà các cửa hàng vẫn im ỉm. Thông thường họ sẽ mở cửa lúc 10h. Nắng đã lên cao, nhưng không khí vẫn rất mát mẻ, đường phố lại vắng vẻ..... quá phù hợp để mẹ chụp ảnh em |
 |
| Mặt mũi trông cũng kiêu kỳ sang choảnh phết |
 |
| Đây, khách sạn chúng ta ở đây. Mẹ phải chụp lại cái mái phòng ăn, ôi chao là dễ thương |
 |
| Khu phố này toàn bán hàng hiệu |
 |
| Old Town đây - Mẹ quá thích ảnh này, dù ngược sáng..... trông được đấy, đôi khi tỏ ra "nguy hiểm" cũng ấn tượng phết, gái nhỉ |
 |
| Bước chân ra khỏi khách sạn là đây, ở ngay trung tâm quá tiện lợi lại tiết kiệm thời gian, chi phí đi lại |
 |
| Mẹ bảo "khi nào Tịu lấy chồng thì lại sang đây chụp ảnh cưới nhé" |
 |
| Nắng xiên |
 |
| Xếp hàng chán chê mới có chỗ vắng vẻ chụp ảnh, người đâu ra mà lắm thế |
 |
| Toàn cầu cổ được xây dựng từ vài trăm năm trước nhưng vẫn vô cùng kiên cố chắc chắn, đẹp đẽ |
 |
| Đường nét tinh xảo |
 |
| Phòng Xưng Tội đây, định đẩy bố Tuấn vào đây xem có phun ra bí mật nào không nhưng cứ hây hẩy từ chối |
 |
| Tha lôi em Dooky nắng nôi đến khổ |
 |
| Từ Lâu Đài trên đồi cao nhìn xuống thành phố bên dưới...... Đẹp không lời nào tả xiết, ảnh mẹ chụp không phản ánh hết thực tế sinh động bên ngoài |
 |
| Cứ có cảm giác rằng đường lên tới trời không còn bao xa .... làm sao cách đây mấy trăm năm họ có thể xây dựng được 1 công trình hoành tráng vĩ đại đến vậy.... đẹp lắm ý...... ngưỡng mộ lắm ý, lại còn tít trên đồi cao nữa chứ...... biết bao sức người, biết bao tiền bạc |
 |
| Con người thật nhỏ bé và cũng thật vĩ đại |
 |
| Ngồi lên đây là phải trả tiền đấy, cũng phải 4-5 triệu để chú lái xe vòng vòng khoảng 40-50 phút. Mẹ bảo đứng đây chụp ké tí thôi rồi chịu khó cuốc bộ cho tiết kiệm |
 |
| Toàn màu hường |
 |
| Sạch ơi là sạch, chả có tí rác nào cả |
 |
| Rất nhiều nắng, Rất nhiều gió, Không khí trên cao thoáng đãng vô cùng |
 |
| Có thể khí hậu lý tưởng cũng góp phần giữ cho các công trình kiến trúc lâu xuống cấp chăng...... Hàng trăm năm rồi..... mà vẫn tinh tươm |
 |
| Sạch bong Sáng bóng.... sạch sẽ lắm ý |
 |
| Khách du lịch rất đông nhưng phần lớn đều rất văn minh lịch sự, đi nhẹ nói khẽ cười duyên, liên hồi cám ơn xin lỗi nhau toán loạn :) |
 |
| Nhà Thờ nhìn từ bên ngoài, Là 1 phần trong cả quần thể Khu lâu đài hoành tráng, Rất nguy nga tráng lệ |
 |
| Cả Cụm Công trình vô cùng rộng lớn, ngoài nhà thờ, tiếp đến nào là lăng tẩm, cung điện, tháp chuông, đài quan sát, tu viện, vườn thượng uyển, pháo đài, nhà tù, phòng tra tấn..... không thiếu gì cả...... 1 buổi sáng nhà mình loanh quanh ở đây cũng mới chỉ là cưỡi ngựa xem hoa mà thôi...... |
 |
| Lúc này khoảng 9:30 sáng. Đường phố còn vắng vẻ.... Chỉ khoảng 30 phút sau là các cửa hiệu sẽ mở hết và người người lại tấp nập chen chân nhau |