Thứ Năm, tháng 7 19, 2018

Ninh Thuận Tháng 7/2018

Tháng 7 này chúng ta lại tranh thủ tầu nhanh được 3 ngày 2 đêm đến với Phan Rang, Ninh Thuận. Với anh Toe, ngoại trừ việc bị bỏ lỡ mất 1 buổi học thêm tiếng Anh thì mọi việc là hoàn hảo....... Còn mẹ thì.....cứ đi chơi là sướng, đi với những người sướng mình thì lại càng sướng hơn...... học hành là câu chuyện dài kỳ nhiều tập..... Như Ông Lê Nin ở nước Nga chẳng bảo là: Học, Học nữa, Học mãi còn gì...... vậy nên, cứ túc tắc mà học cả đời, không việc gì phải xoắn quẩy...... ấy vậy mà anh Toe cứ cằn nhằn mãi..... riêng cái vấn đề này anh Toe chẳng đồng quan điểm với bố mẹ và em Tịu gì cả..... he he

Mỗi 1 vùng miền trên đất nước đều có những điều thú vị riêng biệt..... chúng ta cứ từ từ khám phá nhé các con..... chỉ lo ngại vài năm nữa Toe Tịu lớn lại không muốn đi với bố mẹ nữa thì buồn lắm ý... Yêu các con nhiều......

Khi các em vẫn còn Non và Xanh
Rất nhiều gà vịt được nuôi thả trong vườn..... mục đích nhằm cung cấp thêm phưn để trái nho thêm ngọt thêm thơm...... mẹ mình đoán thế he he

Đi thuyền Đáy Kính - Ngắm Vịnh Vĩnh Hy - Mẹ yêu con nhiều..... hạnh phúc khi thấy con cười
Anh Toe bảo lúc xuống nước hơi sốc vì nước lạnh, không có kính nên chẳng nhìn thấy gì, không định hướng được gì nên hơi hoang mang
Em Tịu sung sướng kể cho mẹ về cảm giác thú vị khi bì bõm dưới biển. Mà biển ở đây là hẳn giữa biển cơ..... đi tàu cũng phải mất cả tiếng đồng hồ mới ra tới nơi chứ không phải là mon men quanh quẩn ở bãi biển đâu nhé he he..... vậy nên nước biển mới xanh và trong vắt, nhìn thấu đáy........... đẹp lắm
Vẫn như mọi lần, mẹ là người duy nhất trong đoàn không nhẩy xuống biển, cứ thù lù ngồi trên tầu dõi theo mọi người bì bõm gào thét đưới nước.... Mà cũng nhờ có vậy thì mới thu hoạch được mấy cái ảnh mặc dù ảnh cũng chẳng được đẹp mấy
Khu vực Hang Rái
Cảnh ở ngoài đẹp hơn nhiều nhiều, Nước biển trong xanh, Gió lồng lộng
Vườn nho Thái An, Ninh Thuận, quá tuyệt vời, quá ấn tượng, quá thích
Phải cắt bằng kéo, không được ngắt bằng tay vì nhựa cây sẽ lan ra làm hỏng các chùm quả khác
Đặt sai vị trí
Nắng trên vai em... không phải "vai gầy" mà là "vai u thịt bắp"
Chú bảo, được ăn thoải mái, lại còn được tặng miễn phí thêm 1 kg/người, phần thu hoạch vượt trội thì phải trả tiền, 30k/kg ... vậy mà cả đoàn 13 người hì hụi mãi cũng không nỡ hái đủ 13kg. Kết thúc câu chuyện là.... chú lại còn hào phóng gửi tặng mỗi nhà 1 thùng to tướng mang về HN. Chú tốt bụng và chu đáo ghê
Mỏi hết cả cổ
Tạo dáng như Mẫu luôn
Sai chi chít
Quả nào tím đậm thì rất ngọt, quả nào xanh xanh thì nhạt hơn nhưng không hề chua
Giọt nắng bâng khuâng.........
Trước kỳ thu hoạch khoảng 2 tháng là họ dừng phun thuốc sâu...... Ấy là chú bảo thế......
Mẹ ấn tượng vụ Hái nho này nhất, thích lắm ý, thích mê luôn ý, cảm giác nhao vào khu vườn lúp xúp, quả trĩu trịt.... quá tuyệt vời luôn
Đây là giống nho tím cao sản, 1 năm cho 3 vụ, giá khoảng 30k/kg. Để có năng suất tốt, mỗi gốc này cho thu hoạch trong khoảng 7-8 năm là tối đa 
Hoa Dại, Đất Ninh Thuận rất khô cằn nhưng những bông hoa tuyệt đẹp vẫn cứ nở hoa, ngay cả trên cát, ngay cả trên đá, giống như người dân nơi đây, tuy cuộc sống còn vất vả nhưng vẫn sống kiên cường, vẫn vô tư trong sáng, hiền lành chất phát..... đáng yêu lắm ý
Trẻ nghé, 5 giây sau là ngã Sấp Mặt Mông, ướt sượt
Chiều Tà
Xe Xúc đưa chúng ta vượt đồi cát để xuống bãi biển phía bên kia,..... Rất là thú vị, xe Xúc quá khoẻ, thồ cả huyện người, trườn bò qua cả bãi cát dài lên cao xuống thấp mà chẳng hề chi. Bác lái xe là nữ hẳn hoi, quá oách, gió rất nhiều, cát cứ bay phần phật vào mặt vào người đau ơi là đau....... anh Toe bảo, vì bản chất Cát là Thuỷ tinh mà mẹ.... Mẹ cứ liên mồm nói cười, cát chui hết cả vào miệng lạo xạo