Hongkong thì vẫn vậy, vẫn nhà cao tầng, vẫn lên tàu xuống xe cả ngày, rồi thì shopping quá trời, rồi thì ăn ăn uống uống, hết cháo lại mỳ, hết vịt quay lại ngỗng quay, gà quay, lợn quay...... cũng may, ngày nào cũng 15-20 nghìn steps cuốc bộ, kỷ lục có hôm còn hơn 26 nghìn........ chứ mà chỉ có in lại chẳng có out thì ân hận day dứt phải biết.
May mắn cho 2 anh chị già, chuyến đi này còn có cơ hội chứng kiến siêu bão Măng Cụt..... gớm bão ở đảo cũng có khác, như trong xi nê, nhà cửa bị gió ủn lắc lư cứ như động đất ý, tất cả khách trong khách sạn bị sơ tán xuống tầng hầm, được cung cấp đồ ăn, thức uống miễn phí, bên ngoài gió rít tưng bừng, cây cối gãy đổ khắp nơi, cửa hàng, quán xá, các phương tiện công cộng đóng cửa hết, học sinh cũng được nghỉ học.... ấy vậy mà chỉ 1 ngày sau đâu lại vào đấy, trời lại nắng rực rỡ, dân tình lại tấp nập đổ ra đường, rồi lại hối hả đi ra đi vào, hối hả ăn uống, hối hả mua sắm, hối hả nói cười........
Đúng rồi, hết mưa là nắng hửng lên thôi...... hạnh phúc trải qua nhiều gian nan thử thách thường sẽ được các bên giữ gìn một cách trân trọng.....
Thế là lại qua 1 sự kiện quan trọng của năm nay....... 2018 quả là 1 năm đầy ắp sự kiện, oánh dấu lại để nhắc nhớ cho mai sau..... rằng, đã có 1 ngày vui như thế..... diễn ra vào 19/09/2018 :) :) :)













