Thứ Sáu, tháng 6 12, 2020

Đầu cấp 2 và Đầu cấp 3



Năm học lớp 10 coi như kết thúc khi mà các vụ thi cơ bản hoàn thành. Sáng qua anh dậy học bài môn cuối. Anh bảo mẹ: "Bầu trời sáng sớm đẹp quá mẹ ạ". Lúc này tầm khoảng 5h sáng. Từ ban công bếp nhà mình nhìn về phía Bệnh viện 108........ xa kia là Sông Hồng đỏ nặng phù sa. Góc phía sát phải là cây hoa giấy ban công phòng ngủ bố mẹ. Anh Toe dạo này lãng mạn lắm, anh hay tủm tỉm 1 mình, tâm trạng anh phấn trấn lâng lâng, rất hay quan sát bầu trời, mưa nắng sấm chớp gì anh cũng lao ra chụp lấy chụp để (để khoe ai đó chăng???)........ nhìn thấy anh Toe là mẹ thấy dào dạt niềm vui hạnh phúc, chỉ muốn nghĩ tới những điều tốt đẹp và tích cực mà thôi....... Nói chung là mẹ yêu lắm, nói riêng thì mẹ thương lắm, năm học này loáng 1 cái đã trôi qua...... nhẹ như lông hồng...... tổng kết cả năm hiện chưa có nhưng với kết quả học kỳ 1 điểm phẩy cao nhất lớp thì điểm cả năm hy vọng cũng không tệ dù học kỳ 2 học hành có chấp chới hơn...... mẹ nhàn quá, mẹ thật nhàn quá đi thôi...... Hôm nay lớp anh nghỉ để các bạn ban xã hội thi nốt môn cuối........ anh xin mẹ cho đi liên hoan CLB Debate khoá từ 1 đến 8. Anh Toe là em út 2k4, vui như tết kể mẹ nghe đủ chuyện về các anh chị khoá trên, nhiều người đã đi du học, số còn lại toàn thành tích học khủng, đỗ các trường khủng y dược nọ kia, nói chung là rất vui, cứ líu la líu lo như em Tịu làm mẹ cũng vui lây ý 💕💕💕

Hệ quả của những ngày nắng đổ lửa thiêu đốt, 2, 3 hôm nay cứ chiều muộn là lại có mưa dông chớp giật đùng đoàng, gió đánh tơi bời làm hoa giấy của mẹ rụng rơi lả tả hết cả hoa......... Em Tịu dặn mẹ mua thêm 1 số cây khác có hoa với lý do "để các em ong có hoa làm mật, đỡ phải đi xa tìm hoa khác"...... chẳng là cách đây mấy ngày mẹ tình cờ phát hiện khuất trên cành hoa giấy có 1 tổ ong nhỏ tí xíu, ban đầu chỉ thấy 1 em ong đào bới hì hụi bay vào bay ra, mấy hôm sau quan sát thì thấy dập dìu vài bạn nữa, lúc cao điểm tận 4 em chổng mông cắm cúi xây tổ và cái tổ vì thế cũng to thêm chút chút....... Tịu đặc biệt ghét ong, ghét tất cả các loại côn trùng, các em bay vo ve phát ra tiếng động và đặc biệt lại có khả năng tấn công nguy hiểm như nhện và ong thì vô cùng kinh hãi........ mấy hôm trước nằng nặc yêu cầu mẹ "phá huỷ ngay cái tổ ong", sau khi nghe mẹ giải thích rằng có tổ ong là điềm tốt, báo hiệu nhà mình sẽ có niềm vui thì Tịu không còn hậm hực đòi mẹ phá tổ nữa mà chỉ yêu cầu mọi người ra vào đóng cửa kính kẻo ong bay vào nhà hoặc là mẹ phải mua bộ quần áo bảo hộ mỗi lần Tịu muốn ra ngoài ban công cất quần áo............. tuần sau Tịu sẽ cấp tập thi tất cả các môn, học hành vẫn chểnh mảng lắm, đặc biệt là học kỳ 2, không biết cả năm có được học sinh giỏi không, chẳng thấy lo lắng gì cả, chẳng thấy thức khuya học bài cũng chẳng thấy dậy sớm 5 h sáng như anh Toe, điều băn khoăn lo lắng lúc này là thời gian nghỉ hè ít quá, thiệt thòi quá........ rất phiền muộn vì lâu lắm chưa được đi máy bay, ngủ khách sạn..... Nhưng dù sao đi nữa thì cũng phải công nhận, năm đầu cấp 2 trôi qua cũng khá êm đềm..... nhiều bạn còn sốc do không bắt kịp nhịp độ, thêm nhiều môn mới, thêm nhiều giáo viên, tính tự chủ, độc lập, tự giác được yêu cầu cao hơn hẳn.......... vậy mà mình vẫn tồn tại....... tuy không hoành tráng nhưng vẫn vượt qua........ Năm qua mẹ còn mạnh dạn dí hạ em Tịu vào 1 lớp học thêm toán do cô giáo cấp 2 của anh Toe dậy...... các bài kiểm tra dao động từ 1 đến 1,5, 2 rồi 3 đến gần nhất Tịu còn leo lên được hẳn 4,5...... vậy là ngon quá rồi....... cơ bản là Tịu không thấy sợ và cũng chẳng xấu hổ mặc dù các bạn ở lớp vẫn xì xào "bọn trường ngoài toàn là gà" (ý các bạn chê các bạn trường ngoài công lập học dốt không biết gì)😹😹😹😹😹

Kệ thôi.......... cuộc đời cứ phải vậy thôi......biết làm sao được............... thập loại chúng sinh, thế gian ai cũng giống ai hẳn sẽ buồn chán vô cùng......... lâu nay chẳng thấy mẹ gào mồm lên nữa, không thấy đòi hỏi so sánh nọ kia........... vậy là ổn....... cuộc sống hoàn toàn ổn 😂😂😂😜😜😜😝😝😝 chúng ta hãy cho nhau những điều đối phương cần chứ không phải những điều chúng ta có....... chỉ cần mẹ biết chấp nhận, đừng đòi hỏi cao siêu.......... thì mọi việc sẽ ổn, cả gia đình sẽ ổn...........mẹ đã phần nào hiểu về cuộc đời........ mẹ trưởng thành hơn chút rồi đấy mẹ 💋💋💋💋💋💋