Thứ Tư, tháng 6 17, 2020

Thú Tính

Tịu đi chơi cuối tuần với gia đình bạn bố, được ngủ phòng riêng với 1 em kém 1 tuổi, rất vui vẻ. Về nhà mẹ phỏng vấn:

- Mẹ: Con ngủ với em có vui không?

- Tịu: Có, rất vui ạ

- Mẹ: Thế bọn con làm gì

- Tịu: Con lôi máy tính ra vẽ và em cùng tham gia. Em bảo các môn khác thì em bình thường nhưng tiếng Anh thì em giỏi nhất lớp vì em học tiếng Anh từ khi 3 tuổi. Thật không thể tưởng tượng được, 1 đứa trẻ 3 tuổi có thể học được tiếng Anh.

- Mẹ: Em có thích chơi với con không?

- Tịu: Em không nói thẳng ra nhưng khả năng là em có thích

- Mẹ: Sao con biết

- Tịu: Em bảo lần sau em muốn ở với chị cả 1 tuần cơ chứ không phải chỉ có 1 tối thế này đâu nhưng thật ra con thì không mong muốn. Con nghĩ con ở với em 1 ngày là ổn

- Mẹ: Vì sao vậy

- Tịu: Vì con sợ nếu ở lâu hơn con không kiềm chế được, thú tính con nổi lên thì em sẽ không còn tôn trọng con nữa

- Mẹ: Mẹ ở với con gần 13 năm mẹ có thấy thú tính con nổi lên bao giờ đâu

- Tịu: Có vẻ là mẹ sống với con quá lâu, mẹ quen nên mẹ không nhận ra

- Mẹ: Như thế nào cơ

- Tịu: Thì ví dụ như con hay có thói quen cười to ằng ặc, khi ngồi con hay cho cả hai chân lên ghế...... nói chung con không được lịch sự cho lắm và con thật sự không muốn người ngoài biết. Con thường cố không thể hiện khi ở cạnh người ngoài nhưng thật sự không thể cố lâu được.........

- Mẹ: 😓😓😓😓😓

Ôi choáng choáng phết đấy......... Mẹt thì khôn vãi thế này cơ mà sao cứ hễ mở mồm ra thì lại thấy ngu người kinh................. Em Tịu quá lông lô ý..............😜😜😜 Bó tay chấm com chấm vi en 💇💇💇

Ảnh mới nhất, mẹ chộp khi đang đợi thức ăn, nguyên bản, chưa kịp diễn sâu :) :) :)

Nom sương sương vậy thôi chứ năm mươi bẩy kí lô gờ ram tươi chứ chẳng phải đùa 😂😂😂