Chiều hôm qua Tịu và mẹ đi bộ phố Phan Chu Trinh:
- Mẹ: Tịu ơi, nhìn 2 đứa kia trông hãi chưa................ con gái con đứa kiểu gì mà ăn mặc dị hợm hở hang thế không biết............ quá kinh dị...... khi nào con lớn, đừng có đú vậy nhé.....
Tịu mặt nghiêm nghị không nói gì......... khi đi qua chỗ "2 đứa kia" độ chục bước chân:
- Tịu: Mẹ không thể đợi thêm 1 chút được à
- Mẹ: Đợi gì cơ
- Tịu: Mẹ có định nói xấu ai thì cũng nên "nói xấu sau lưng" chứ đừng có chửi thẳng vào mặt người khác như thế chứ
- Mẹ: (ngơ ngác) Ơ nhưng mẹ nói bé chỉ con nghe thấy thôi mà
- Tịu: Mẹ luôn luôn thế, không phải mỗi lần này............ thật đúng vì là 2 mẹ con nên giống nhau....... không hay tí nào cả
- Mẹ: Là sao
- Tịu: Mẹ giống bà ngoại ý....... mỗi lần bà ngoại đi siêu thị toàn so sánh giá rồi kêu đắt ầm ĩ cả lên.......... kể lể là chỗ khác bán rẻ hơn.......... nếu mua thì mua........ không mua thì thôi........ không cần nói như vậy với người bán hàng chứ.....
- Mẹ: À, vậy là có nghĩa không lịch sự đúng không
- Tịu: Đúng rồi đấy...... lần sau mẹ đừng có làm thế nữa nhé
- Mẹ: Oki, đồng ý 💙💚💛💜
Ahihi......... đấy....... có đứa bé gái 13 tuội rưỡi..... chui ra từ bụng của tui....... 3 môn chính Toán, Văn, Anh đều rất phọt phẹt, dậy thì siêu thất bại......... nhưng lại luôn chỉ bảo cho tôi "biết bao điều hay/lẽ phải" trong cuộc sống............ mẹ thì vốn "ác khẩu"....... xấu tính xấu nết dã man....... sửa mãi chả được....... đấy........ lý thuyết thì luôn nắm rõ trong lòng bàn tay, lại hân hạnh được sống bên cạnh toàn những người "siêu tế nhị"........ ấy vậy mà vật vã xám hối, ăn năn hối cải biết bao lần........... vẫn chứng nào tật ấy......... chưa đâu vào đâu 😞😞😞 Nào cố lên....... cố lên nào mẹ ơi 💪💪💪
