Thứ Sáu, tháng 4 02, 2021

Bố Già

Bạn Đính bám bạn Tuấn đi công tác....... về cơ bản......... ngoài nhiệm vụ mỗi ngày thực hành đủ 20k steps thì cũng chẳng có việc gì khác quan trọng cả 😅😅😅 Sáng chia tay nhau........ tối muộn mới gặp lại....... đều đặn ngày nào cũng rứa........ Bạn Đính 1 mình lăn lóc ở khách sạn chán chê đành mò ra Vincom Đồng Khởi xem phim Bố Già (lần đầu tiên trong đời đi xi nê 1 mình - cảm giác lạ lẫm hay ho phết)

Về HN con Tịu xin được cái voucher 50k của bạn, rủ rê mẹ đi cùng. Mẹ lại "Bố Già" lần 2 với nó...... kết thúc phim nó bảo, nếu mẹ spoil trước thì con sẽ không bao giờ xem 1 bộ phim có kết thúc buồn thế này....... gớm suốt phim nó liên tục chuyển mode giữa cười sằng sặc và sụt sùi sịt mũi...... nó bảo may mà có mang theo khẩu trang sơ cua vì cái cũ đã bị nước mũi làm ướt hết cả rồi.......

Ngày hôm sau con Tịu lại gợi ý cả nhà cùng nhau xi nê again. Nó muốn chọn "Godzilla đại chiến Kong" vì muốn chiều theo ý anh Toe. Anh chị bô lại chiều........ lếch thếch cùng nhau đi xem xuất chiếu muộn ngày Chủ nhật. Phải nói là quá hãi......... Anh chị bô gục đầu vào nhau ngủ khoảng 90% thời lượng ..... mỏi hết cả cổ cả người....... kết thúc phim, anh bô phán: "bọn mình hết tuổi xem những phim kiểu này rồi......."😆😆😆 còn chị mẹ thì chốt hạ bằng câu hỏi hết sức ngu người: “thế cuối cùng con nào tốt, con nào xấu hả Tịu”, vậy thôi 🤣🤣🤣

Mấy hôm sau mẹ Đính gạ gẫm bố Tuấn: Em muốn đưa anh đi xem "Bố Già", anh chịu khó nốt lần này, nếu lần này anh vẫn không thích thì em hứa sẽ không rủ anh đi xem phim Việt nữa........ phim này hay lắm, xô đổ mọi kỷ lục phòng vé từ trước tới nay....... mà quan trọng hơn...... nó rất phù hợp với hoàn cảnh của bọn mình...... anh sẽ thấy dễ chịu hơn khi đối đầu với thằng Toe....... anh nhìn nó sẽ không thấy ngứa mắt nữa...... túm lại mọi tranh cãi đều nằm ở sự khác biệt về nhận thức giữa các thế hệ........ kể cả vô cùng thương yêu nhau....... nhưng vẫn hành xử khiến nhau tổn thương......... cực hay đấy..... mà nó cũng hài hước..... lại còn vô cùng tình cảm nữa...... nói chung là bờ la bờ la......

Thế quái nào..... mà mẹ Đính cũng bậy được bố Tuấn tới rạp........ Mẹ Đính lại "Bố Già" lần 3....... gớm...... mẹ Đính tự hào là 1 trong những nhân tố đóng góp vào sự tăng trưởng doanh thu phòng vé cho bộ phim siêu hót hòn họt này 😆😆😆

Kết thúc phim bố Tuấn chả biểu hiện cảm xúc gì, chả ý kiến ý cò gì........ mẹ Đính hồi hộp tò mò phết nhưng kiên nhẫn đợi đến đêm muộn mới bày tỏ: "thế cậu thấy phim thế nào, có hay không". Bố Tuấn lạnh lùng quyến rũ đáp nhời : "chả hay gì"............ thế là thôi........... câu chuyện tới đây là kết thúc........ 😏😏😏

KẾT LUẬN: Trước bất kỳ vấn đề gì trong cuộc đời......... việc Tuấn phải "LÊN TIẾNG" nó KHÓ NGANG NGỬA với việc Đính phải "TẮT TIẾNG"

Điều trên là định luật roài, khỏi cần chứng minh........ chỉ là nhắc lại thôi.......

Nói chung....... mỗi 1 con người được sinh ra trên thế gian này đã được ông Trời lập trình sẵn mọi điều rồi....... mình nên hiểu và chấp nhận thuận theo tự nhiên....... 😝😝😝 

"Hoan hỉ........ Hoan hỉ........." (đấy, từ mình mới học được của Ba Sang trong phim đấy)......... thêm nữa này..... "Thật sự cảm kích", chắc sẽ là điều mình cần khắc cốt ghi tâm.........

Thôi thì cứ AQ dư lày: Nếu 1 ngày Tuấn đột nhiên thích "lên tiếng", thích líu lo líu lường chém gió, thích huýt gió phì phì, thích ngắm trời mây non nước, thích để mắt tới bông hồng nơi ban công, rồi thì thích hát ông ổng trong toi lét............. có gì đó sai sai có thể đã xảy ra............. thôi thì...... cứ vậy đi......... Tuấn hãy cứ là "The Quiet American" như Tuấn đã từng nhé....... không cần phải khác đi đâu......vì biết đâu...... lúc Tuấn khác đi lại là lúc Tuấn không còn là "hàng" của riêng Đính nữa thì bỏ mịa 😝😝😝

Đúng giờ, bước vào rạp..... tưởng 2 vc bao nguyên rạp....... mãi sau mới lác đác thêm vài mống...... chốt cuối cùng cũng được con số 11....
Bạn Tuấn lẩm bẩm: "cả rạp mỗi mình tôi là giai"

Trung bình cứ 2 phút rưỡi bạn Đính lại phải quay sang giật giật bạn Tuấn 1 lần: "Bố mày xem đi...... đừng có ngủ gật...... đoạn này thoại hay này...... cất điện thoại đi........."