Thứ Hai, tháng 5 24, 2021

Làn sóng Thứ Tư

Em Vy về đến tận đầu phố nhà mình rồi............ từ sáng tới giờ dồn dập thông tin các khu vực quanh quanh đều dính chưởng F1, F2 (Highland Cafe, Tổng cục Thuế, Chung cư Lê Ngọc Hân, Điểm bầu cử trường Chim non........ nói chung tất cả chỉ quanh quẩn chung cư nhà mình vài bước chân)...... Trường em Tịu thì F0 chi chít rồi...... sợ phết............... "Cả lò" nội ngoại nhà mình cùng chung 1 chuồng...... nói dại mà bị phong toả thì biết nhờ ai "tiếp tế" cho nhề....... chả có nhẽ lại gọi thêm mấy chục cưn gạo dự phòng 😝😝😝 Trời ơi Vy ơi, cho em next cũng không hề đơn giản chút nào......

Dạo này anh bô lại vào vụ xì chét...... triền miên........triền miên ngày nào cũng là "long day"....... 12-15 hours working....... super intensive....... lạch cạch, chiu chíu tới tận 1-2h sáng......... ấy vậy mà bữa tối qua mẹ chỉ cho cả nhà ăn duy nhất 3 món: Rau xanh - Mận - Dưa Hấu......... hoàn toàn không tinh bột, không thịt, không gì cả............ ô hay........ đời sao mà trái ngang.......  

Hôm nay mẹ lại "lôi nhà ra sửa". Đây là "nỗi kinh hoàng" của bố nhưng lại là "niềm vui bất tận" của mẹ. Khắc phục mâu thuẫn chỉ bằng cách, mọi việc mẹ đều thu xếp xử lý nhanh gọn khi bố vắng nhà...... tới lúc bố về thì câu chuyện đã thành "sự đã rồi".......... đâu lại vào đấy....... Thời buổi khó khăn, có vẻ mẹ cũng biết điều kiềm chế bớt hẳn nhu cầu “ngó nghiêng”......hàng ngày mò mẫm vào "NhaF" tự sướng chút chút..... rồi thì "cơn vật" cũng qua.......... lại thoi thóp sống qua ngày........đợi chờ cách mạng 😜😜😜

P.S. Mỗi khi "Người Mỹ" căng thẳng, cái sự "Trầm lặng" nó lại càng thêm sâu sắc........ những lúc dư lày, mẹ cần làm gì thì sẽ tranh thủ “thần tốc triển khai"........  cách làm này rất hiệu quả, vừa giảm thiểu tối đa arguments từ phía bố, vừa đạt được mục đích của mẹ mà nhà cửa thì vẫn rất chi là "ấm êm"...... phải công nhận.........mẹ kinh nghiệm đầy mình 😜😜😜

Nhân sự 4 người, thời gian gần 3 tiếng, grab mấy trăm ngàn mới tha được quả dưa mấy chục ngàn về nhà phục vụ cho bữa tối 😝😝😝

Tiền nhiều để làm giề???

Mận không còn chua nhiều nữa

Em Hồng Già vẫn cần mẫn sinh đẻ, tuy chất lượng các con ngày càng quắt queo theo thời gian nhưng được cái màu sắc vẫn thắm tươi và vóc dáng vẫn yêu kiều 💜💜💜 

Chỉ qua 1 đêm đã "Tan tác Chim muông"

Nhà chẳng có gì ngoài Hoa - Ngắm hoa để quên đi nỗi sợ hãi, buồn chán và lo lắng 😝😝😝

Sen đầu mùa - Vải đầu mùa

Gần 1 tuần vẫn chưa được "tiễn khách"....... cây nhà lá vườn cũng có khác ....... tươi lâu kinh 😆😆😆

Hồng Bạch trồng từ tháng 12 năm ngoái, chỉ được nhõn 1 lứa hoa đầu tiên rồi em héo hon rụng hết lá, tưởng die, mẹ Đính cắt tiệt hết toàn bộ cành sát tận gốc, chôn nguyên 1 em chuối chín nẫu nà dưới gốc cây, hàng ngày tưới nước vo gạo......... thế rồi chỉ trong vòng 1 tháng em bật lớn nhanh như thổi, mầm chồi vươn cao......... mẻ hoa thứ 2 được 2 bông to tướng..... cắt cắm lọ, hiện vẫn còn 2 em dập dòm trên cây, dự là 2 tuần nữa sẽ tưng bừng💚💚💚

Cơm nắm tự làm - Muối vừng bố chồng rang - Chuẩn bị thêm Bị Gậy nữa là đủ bộ - Sẵn sàng lên đường 💪💪💪