Tuần trước anh Toe có cơ hội "chém" với các bạn Chuyên ngữ. Về nhà mẹ quan sát, thấy bần thần đi đi lại lại trong nhà 1 hồi lâu...... nghe chừng mông lung lắm:
- Toe: Mẹ ơi....... con nghĩ...... "biết nhiều" quá sớm thực ra lại là không tốt đâu mẹ ạ
- Mẹ: Là sao cơ
- Toe: Nếu có học giỏi thì nên là từ đại học trở đi............ trước đó mà học giỏi thì cũng chẳng nói lên điều gì vì kiến thức cấp 1, 2, 3 đâu có nhiều
- Mẹ: Ý con là gì?
- Toe: Ý con là khi mình biết mọi chuyện quá sớm thì có khả năng mình sẽ tinh tướng, mình không phục ai hoặc khi mình ở trong môi trường mà mọi người luôn đánh giá mình cao quá thì cũng sẽ chẳng có cơ hội và động lực tiếp thu thêm những điều mới và hay cả....... trong khi trên thực tế, hiểu biết của mình quá hạn chế và có quá nhiều người giỏi hơn mình, còn mình lại lầm tưởng rằng mình biết hết mọi chuyện.......
- Mẹ: Luôn có người tài giỏi hơn mình là điều hiển nhiên đúng........ nếu con thông được ý đó thì quá tốt rồi....... con đã phần nào biết được mình là ai, mình đang đứng ở đâu........ vậy là con lớn hơn chút rồi đấy...... yêu Toe thế............ cơ mà đang có chuyện gì á?
- Toe: Con vừa đi đấu với hội Chuyên Ngữ, căng quá
- Mẹ: Tiếng Việt hay Tiếng Anh
- Toe: Tiếng Anh ạ
- Mẹ: Ồi Tiếng Anh thì chấp làm gì, toàn tụi "Ai Eo" 8.0-8.5 từ cấp 2 thì sao mà đú theo được. Mà mẹ cũng chẳng hiểu tụi đó vào đại học thì thầy cô biết dậy thêm được gì nhỉ...... quá áp lực cho giáo viên
- Toe: Tiếng Anh của chúng nó quá đỉnh thì không bàn tới......... đấy chỉ là vấn đề ngôn ngữ...... cái đáng sợ là nội dung tư duy cơ....... mẹ đừng nghĩ bọn chuyên ngữ chỉ là là giỏi mỗi Tiếng anh đâu nhé...... thực chất...... chúng nó loại nhau đầu vào lại là Toán và Văn đấy..... vì Tiếng Anh thì đương nhiên, gần như đứa nào cũng hoàn hảo như nhau rồi...... vậy nên, phải rất giỏi toán mới đỗ nhé......
- Mẹ: Ờ, đúng rồi....... chẳng phải hồi con thi vào cấp 3 thì tỉ lệ cạnh tranh bên chuyên ngữ luôn là cao nhất, hơn cả tự nhiên bên con là gì nhỉ......
- Toe: Tiếp xúc với chúng nó con thấy mình vẫn còn non mẹ ạ, chúng nó tư duy cực logic...... nói chung, con phục
==========================
Oạch.... Toe cứ già già thế nào í nhỉ...... mà mẹ quan sát còn thấy, càng ngày xu hướng Toe thích "lái máy bay” càng rõ nét. Mẹ hay trêu Toe, nếu đã mất công làm "phi công" thì cố kiếm quả Boeing hay Airbus xịn xịn cỡ Dreamliner cho hoành tráng chứ chỉ toàn ATR72, Fokker hay cánh cụp cánh xoè gì đấy thì buồn nắm...... Toe chỉ cười hí hí mà chẳng nói giề........ iu vãi 💙💚💛💜
Mà có điều lạ là, dù trong nhà Toe và mẹ thường va nhau nhiều nhất, cãi nhau tay đôi như cơm bữa nhưng chẳng hiểu sao, khi có vấn đề gì cần tâm hự, Toe hay mò tìm tới mẹ để thanh tâm thanh mai chứ ít khi tiếp cận bố....... là Toe không dám cãi bố hay tại bố luôn sống trong trạng thái sờ chét nên không thể kiên nhẫn hầu chuyện Toe???..... túm lại, mẹ cũng không biết vì sao 😝😝😝 Bao nhiêu lần mẹ bảo Toe rằng, con cãi mẹ, phản bác mẹ nhiều như thế thì sao lại cứ hỏi mẹ chuyện nọ chuyện kia làm gì...... Toe cũng lại chỉ cười hí hí mà chẳng giải thích 😓😓😓
=========================
Trời vừa dứt cơn mưa....... chỉ 4 đứa lang thang “quanh làng”......... 3 năm rồi....... biết bao nhiêu kỷ niệm......... “Ăn mày dĩ vãng” chút nhớ nhung trong lúc đợi chờ lần "xuất ngoại" tiếp theo 💕💕💕 Nghe chừng có vẻ....... rất Dài và......rất Xa......💕💕💕






