Thứ Sáu, tháng 10 15, 2021

Em bé của mẹ


Con ơi, iu lắm í 💜💜💜 Tóc dài xinh iu dư lày mà sểnh ra mẹ lại nịnh nọt xách đi cắt💖💖💖
 Trưa nay vừa ăn cơm vừa ôm điện thoại, rồi ngang nhiên thò tay bốc rau luộc cho tọt vào miệng. Mẹ bảo: "Em bé ơi, lũ vi trùng đang sung sướng kìa...... chúng nó ầm ầm dắt tay nhau chui vào mồm chị Tịu 1 cách quá dễ dàng, thi nhau đục khoét hàm răng trắng tuyệt đẹp của chị Tịu đấy.... con dùng đũa gắp rau nhé, đừng bốc tay thế, được không"......... Em bé yêu kiều ngước mắt nhìn mẹ 2 giây: "Kệ chúng nó đi mẹ, không sao đâu"

Mẹ muốn mua cho em 1 bộ quần áo đông ấm áp đẹp đẽ, mẹ muốn xách em tới tiệm sửa tóc, mẹ muốn ôm em thật chặt và nói iu em nhiều nắm í 💜💜💜
Hôm qua mẹ sai anh Toe mang thuốc xuống cho bà Ngoại. Lúc về được bà "đút lót" cho 500K. Toe kính cẩn hỏi: "Tiền này con đưa cho mẹ hay đưa cho em Tịu ạ". Mẹ bảo đương nhiên là em Tịu như mọi lần chứ. Toe lại kính cẩn: "em cầm này, Tịu này"....... Mẹ không biết hiện Tịu giữ bao nhiêu tiền, chỉ biết là có 1 cái phong bì........ như cái nồi cơm Thạch Sanh....... cứ vơi lại đầy.......... ngoài các khoản thu cố định của 2 anh em như mừng tuổi, sinh nhật thì Tịu còn giữ vô vàn các kiểu tiền thưởng khuyến học của anh Toe từ trường, từ lớp, từ ban phụ huynh, phường xã và các tổ chức khác...... nhiều lắm í...... thỉnh thoảng mẹ dọn bàn học của Toe lại thấy thòi ra 1 cái phong bì...... Toe thậm chí còn chẳng thèm mở ra....... hiện tại chỉ có mỗi 2 thứ cần tiêu là ăn và đi lại thì Toe đã được ông bô trang bị đầy đủ grab car và grab foods...... vậy nên, đối với Toe, tiền chỉ là thứ......... để đưa cho....... em Tịu và mẹ giữ.......... Mẹ hay hỏi Toe còn tiền không để top up nhưng Toe không care........ có vẻ như vụ này là di truyền từ ông bô........ chả hiểu, động lực gì để ông bô phải vất vả cầy cuốc nhỉ.........cứ sáng tối đầu cắm đít chổng mà móc túi 7 ngày chẳng ra xu nào........ đơn giản vì...... cứ hễ lương về tinh tinh lại kính cẩn 2 tay dâng hết cho yêu tinh già....... y hệt cách Toe dâng tiền cho Tịu........ ấy thế mà........ lệch phỏm 1 phát vẫn bị oánh cho "lên bờ xuống ruộng"......... đời mà, quá bất công 💩💩💩Cứ cái đà tiếp nối truyền thống gia đình kiểu này, đảm bảo về sau "con râu mẹ" sẽ phải cảm ơn mẹ nhiều lắm vì mẹ đã đào tạo ra "cái thứ Toe" dễ thương dư lày😜😜😜 Còn em Tịu thì........ tiền chỉ là thứ...... "để tích trữ trong cái phong bì" và thỉnh thoảng "lôi ra đếm"...... đôi khi thì để đưa cho mẹ chữa cháy khi mua cái nọ cái kia mà ko sẵn có cash....... à, đợt này Tịu đang nghiên cứu tìm mua cho bà ngoại "cái xe lăn" bằng tiền "trong phong bì" của 2 anh em, đã lên mạng tìm hiểu rất chi tiết giá tiền, hình thức, thông số kỹ thuật rất cụ thể, thế mí oách....... nói chung...... mẹ chả hiểu...... ngày ấy ăn gì lại đẻ được ra em Tịu....... học dốt Toán 1 tí cũng chả sao....... con iu của mẹ 😂😂😂
Tịu nhắc lại: "nếu mẹ cứ ép con phải nói con yêu bố hơn hay mẹ hơn thì câu trả lời mãi mãi là con yêu anh Toe nhất"💕💕💕
Mẹ: "Con ơi, học kỳ này có vẻ ngon ngon nhỉ". Tịu: "Không ngon lắm đâu, con vừa kiểm tra tin...... ếch xeo...... khốn nạn ở chỗ........ nó vẫn cứ liên quan tới toán......... hàm hiếc loạn cả lên......... khó phết đấy........ tính ra chắc chỉ được khoảng 7,3 thôi mẹ ạ......." 😁😁😁 ờ......... đúng là khốn nạn thật.......... sao cuộc đời quá nhiều thứ liên quan tới toán như vầy nhề.......... bất mãn lắm í 😁😁😁😂😂😂
Sáng nay mẹ nghe lén anh Toe học sử........ có ông Phi Đen Cát Sờ Tờ Rô phá ngục............mẹ cứ cười cành cạch.... mẹ đang bắt anh Toe tranh thủ thi SAT....... anh Toe bảo: "thi SAT có mất nhiều tiền không mẹ"...... thương ghê cơ........ dạo này chắc nghe ngóng thấy mẹ cứ xin xỏ con Tịu mấy trăm K nên nghĩ mẹ đang "khố rách áo ôm"..........💑👫💩💩💩 Mẹ hỏi anh Toe có cần tìm lớp luyện SAT trước khi thi không, Toe bảo, không cần, để con tìm mấy cái đề trên mạng làm thử rồi mẹ đăng ký cho con thi là được...... đeo mịa, Toe học tài tử vãi.......... thế mà không chịu dạy dỗ con Tịu cho mẹ gì cả........ mẹ tham gì mà tham kinh 😂😂😂
"Góc Sân và Khoảng Trời" của mẹ Đính - Giữa cơn số 7 và cơn số 8 - Trời trong vắt hiện rõ Dãy Núi trước mắt xanh ngắt, đẹp làm sao 💚💚💚
Sáng qua Hà Nội quá nhiều gió...... Hồ Gươm cuộn sóng 💜💜💜
Hà Nội của tôi buồn buồn là....... không 1 chút nắng....... lập đông đến nơi....... lại còn sắp bão 😍😍😍
Quà Tháng 7 của mẹ Đính......... Lứa hoa thứ 2 vừa mới bung lụa....... trông thì nhẹ nhàng mong manh dễ vỡ thế này nhưng kỳ thực là tươi cực kỳ lâu, cánh hoa rắn rỏi, mạnh mẽ, vững chãi....... em xinh đẹp quá, ấm áp quá, rước em vào nhà cho em khỏi lạnh nhé 😘😘😘 

Mẹ đang khoe khoang mẹ chụp được ảnh đẹp. Toe lôi điện thoại ra bảo: “ảnh con chụp đẹp hơn”. Ờ có nhẽ vậy, Toe chụp ảnh lãng mạn phết, chụp góc này đúng là view “nhìn từ nhà mình”. Toe “chiu” vãi 😘😘😘