Thứ Bảy, tháng 10 30, 2021

Mid-Term Break

Hôm qua em Tịu được nghỉ giữa kỳ 1 ngày...... kế hoạch đã hẹn hò trước với nhau là: chuẩn bị đồ ăn cho Toe rồi 2 mẹ con sẽ eating out...........bố Tuấn thì hôm qua đi tỉnh, trưa không về nhà..... ấy thế mà trời cứ mưa lạnh tầm tã suốt khiến kế hoạch bị thay đổi............ mẹ lại lục đục nấu nướng ăn trưa ở nhà....... đến tận đầu giờ chiều, trời ngớt ngớt 1 tí....... mẹ thương em vẫn rủ em ra đường...... 2 mẹ con cầm ô dưới làn mưa lất phất..... trời tương đối lạnh........ nắm tay nhau thật chặt..... đi bộ từ nhà....... lên tận Pablo Hai Bà Trưng (Tiệm bánh Cafe yêu thích của Tịu)...... ríu rít tíu tít chuyện trên trời dưới biển không ngớt......... 

- Tịu: Mẹ ơi..... tại sao chỉ những "thứ xấu" thì học rất nhanh......... trong khi những "thứ tốt" học lại rất lâu và khó

- Mẹ: Ý con cụ thể là sao cơ

- Tịu: Ví dụ như chửi bậy ý....... chửi bậy chẳng cần mất nhiều công, tự dưng biết rất nhanh trong khi học toán thì rất khó hả mẹ.......

Ồ...... đấy....... toàn những câu hỏi "siêu kinh dị" kiểu này....... chỉ đơn giản vậy thôi....... cũng khiến bà bô toát hết cả mồ hôi hột 😇😇😇 tất nhiên...... bà bô với mớ kinh nghiệm kha khá bao năm nay đối mặt với các tình huống "Hỏi xoáy - Đáp xoay" với anh Toe thì chưa đến nỗi "gà mắc tóc"........ nhưng...... để trả nhời em Tịu sao cho thật "chất - ngắn gọn - dễ hiểu" thì cũng phải vận hết công lực, đông tây y kết hợp mới khiến em phần nào "Thoả mãn"...... haizz...... mấy ngày nay hồi hộp đợi tin nhắn tinh tinh nhà trường thông báo điểm các môn kiểm tra giữa kỳ........ chưa đủ hết...... nhưng...... với những thứ đã nhận........ thì tình hình cũng không mấy....... "sáng sủa" như dự đoán....... đúng thật....... học những "THỨ TỐT" thật là LÂU và KHÓ 😝😝😝 

Anh Toe an ủi: Gần như tất cả các "Thiên tài" trên thế giới đều không có kết quả học tập tốt khi còn bé...... chính vì vậy...... rất có khả năng........ con Tịu sẽ là "Thiên tài" trong tương lai......😂😂😂

Đợi chờ tới khi...........Chanh đào cuối vụ...... Già quả...... Rất chi là thơm ngon.......
Mật ong - Đường phèn
Thành phẩm đây...... mùa đông năm nay "êm ấm" rồi 👌👌👌
"Đơn Giản Như Đan Rổ" vậy thôi......... ấy thế mà có khi "lên lão" vẫn ngơ ngác tự  hỏi: "vì sao???"
💖 Từ 26/10........  đến hôm nay vẫn "xinh gái" dư lày...... iu iu là 💖
Cái em "teo tóp" cũng bắt đầu "có hy vọng" rồi 💚💚💚........ 2 đưá còn lại thì đã "trườn bò" khắp nơi 💜💜💜