Thứ Ba, tháng 10 04, 2022

Cardiff - Thủ phủ Xứ Wales

Nhà mình đi cũng khiếp thật, dọc ngang đất nước đủ cả......... ấy thế mà vẫn chưa ăn thua......... còn nhiều nơi đẹp lắm...... để dành cho chuyến đi sau, lúc nào thằng Toe đi làm, có tiền nó sẽ bao cả nhà.........muốn gì cũng được.......... nó bảo thế mà 😆😆😆👌👌👌bây giờ thì phải học đã...... trước mắt sẽ là 4 năm đại học cơ bản, sau đó học tiếp, học tiếp...... chắc cỡ 5 năm nữa chăng, liệu lúc đó đã đủ trình độ để có việc làm chưa nhỉ ??? ồi, cỡ.......... ngót chục năm nữa chứ mấy....... anh chị bô tha hồ hóng 😜😜😜

[Wikipedia Tiếng Việt: Cardiff là thành phố, thủ đô của Wales, toạ lạc tại phía nam của các cửa Sông Taff và Sông Ely bên Eo biển Bristol. Cardiff là một trung tâm công nghiệp và hải cảng quan trọng. Thành phố có các ngành công nghiệp chế tạo: Thép, máy móc, chế biến thực phẩm, các sản phẩm kim loại, hàng dệt và giấy.

Cardiff có Lâu đài CardiffNhà thờ lớn Llandaff thế kỷ 11 và Nhà thờ Saint John the Baptist. Thành phố cũng có Bảo tàng quốc gia Wales. Thành phố có Welsh National School of Medicine (1931) và University of Wales College of Cardiff thành lập năm 1988 bởi cuộc sáp nhập University College, Cardiff (1883) University of Wales Institute of Science and Technology (1866)

Một tiền đồn của La Mã đã được thiết lập tại nơi này từ năm 75 Công nguyên. Khu vực này bị người Norman chiếm vào thế kỷ 11, cộng đồng này đã trở thành một khu vực các lãnh chúa phong kiến. Nó vẫn là một thị trấn nhỏ cho đến khi Kênh đào Glamorganshire được khai thông năm 1794 khiến nó trở thành một nơi đầu ra cho tài sản khoáng sản của Wales. Bến tàu đầu tiên được hoàn thành vào năm 1839, và Cardiff cuối cùng đã trở thành cảng vận chuyển than đá lớn nhất thế giới nhưng hiện tại hoạt động này đã suy giảm. Trong thời kỳ Chiến tranh thế giới thứ 2 (1939-1945), thành phố này đã bị bom của quân Đức phá hủy nặng nề. Đến năm 1974, Cardiff đã là hạt thị của hạt Glamorganshire. Giữa năm 1974 và 1996, nó là trung tâm hành chính của hạt Nam Glamorgan trước đây. Năm 1996, sau cuộc tái tổ chức, Cardiff và khu vực xung quanh nó trở thành một unitary authority

Tân Thân Vương và Phương Phi xứ Wales đương nhiệm là William Arthur Philip Louis và vợ ông, Catherine Elizabeth Middleton].

Sát vách khách sạn......... vắng vắng là........ 
Toàn đi bộ, và cảnh trên đường đi nó cứ thế này đây........ không khí thì dịu mát.......... điểm 10 cho chất lượng 💙💙💙
Ra biển là lạnh, gió thổi mạnh
Tịu xấu gái, mặt tròn quay ❤️❤️❤️😘😘😘
Thằng Toe quá vật vã mấy vụ chụp ảnh........ nó cảm thấy rất khổ sở khi phải làm người mẫu cho mẹ
Như thiên đường ý, lãng mạn kinh khủng....... thế người dân ở đây họ sống thế nào nhỉ.......... họ làm gì, yêu đương hẹn hò, đi làm, kiếm tiền, ăn chơi nhẩy múa kiểu gì......... thế mọi thứ hoàn hảo thế này là do "lịch sử để lại" á......... ôi sao thế giới lạ kỳ thế nhỉ.......... có những nơi thế này này........ con người ta sinh ra đã thế này này........... thế rồi......... tiếp theo....... sẽ cần gì nữa........ cuộc sống sẽ đi về đâu......... lên vũ trụ á.......... chuyển sang hành tinh khác sống á........ cho nó có trải nghiệm ý nhỉ........ sống ở hành tinh này........ yên bình mãi dư lày............ liệu có tẻ nhạt quá chăng 😂😂😂😜😜😜😛😛😛
Chúng ta ăn tối ở đây, đông vui lắm.......nhưng thức ăn thì........... nói chung, chả thấy ngon........ rất buồn tẻ và không healthy
Công viên quá rộng và đẹp, xanh mướt vì không khí mát mẻ, đẹp hơn các công viên ở London cùng thời điểm........ cỏ cháy vàng vì nắng nóng
Ơ, chỉ đạo sai đối tượng rồi nha Uấn 😍😍😍
Đang đi thẳng, tự dưng "tạt gốc cây"...... vừa hay Đính kịp nhắc....... đây là ở tây......... không phải ở VN nhé Tuấn....... thế là bừng tỉnh 😂😂😂
Điệu thôi rồi......... con Tịu chạy theo không kịp 😘😘😘
NAG hô 1,2,3 diễn.......... ai ngờ....... diễn sâu tới mức này 😘😘😘
Công viên rộng mênh mông.......... đi được 1 góc đã mỏi hết chân......... rất là vắng vẻ 💜💜💜💚💚💚💙💙💙
Cứ cái gì liên quan tới tiger hay lion thì đều “nhậy cảm” đối với bạn Tuấn 😂😂😂 Chuyện, oai phong lẫm liệt thế này cơ mờ 😂😂😂
1 góc tường thành
Chỗ này đầy phưn chim..... trắng xoá
Ảnh Avatar FB của bố Tuấn
Có show biểu diễn ca nhạc trong Thành, âm nhạc vang khắp nơi
Bà con đang xếp hàng xem show.......... hôm đó cũng là ngày tốt nghiệp đại học của sinh viên 1 trường đại học địa phương........ rất nhiều sinh viên mặc áo cử nhân cùng phụ huynh và người thân bạn bè váy áo tưng bừng tung tăng đi lại khắp thành phố...... rất vui vẻ 😍😍😍
Ngược nắng
"Mít Ren Thái Bình" thần thái tựa Mô Na Li Sa, không phân tích được là đang buồn hay vui 😂😂😂

- Toe: Mẹ có biết vì sao bố mẹ đã làm rất nhiều việc cho con nhưng con lại chưa hề cám ơn bố mẹ không....... trong khi, với những người khác, dù ai đó giúp con bất kỳ việc gì, lớn hay nhỏ, con đều bày tỏ lòng biết ơn không?

- Mẹ: Chịu, chắc con nghĩ bố mẹ có trách nhiệm với con là điều đương nhiên đúng không?

- Toe: Không, không phải vậy........ vì con nghĩ rằng, với người ngoài, có thể sẽ không có cơ hội hoặc không có nhiều cơ hội để gặp lại họ, để cám ơn họ vì đã giúp mình nên những gì cần làm con phải làm ngay......ví dụ như anh Trung và ông Ngoại dạy con lái xe ý.......... còn bố mẹ thì luôn ở đó, bên cạnh con........ và một lúc nào đó, con sẽ có một món quà nào đó đặc biệt lớn để cám ơn bố mẹ.

- Mẹ: Dở á, thế đợi đến khi nào, thế không biết là bố mẹ già khú khù khụ rồi á....... rồi già thì sẽ phải toi chứ cứ ngồi đấy mà đợi Toe cám ơn á 😂😂😂

- Toe: Mẹ cứ đợi đi, con hứa, những gì tốt đẹp nhất, chắc chắn con dành cho bố mẹ

- Mẹ: Thế là gì, thế là đi du lịch á, nhà cửa á, mẹ cũng có nhà mà, cần gì Toe, chưa biết chừng khi Toe lấy vợ, có con Toe còn nhờ vả mẹ đầy thứ ý chứ

- Toe: Chưa là gì đâu....... bất kỳ bố mẹ cần gì, trong tương lai con cũng có thể đáp ứng được, con hứa đấy 😍😍😍

Toe chém vãi........ mát zời, thân nhiệt hạ thấp chút nên mát tính kinh......... dăm ba bữa ngon ngon....... rồi vài bữa sau lại hâm hâm dở dở........ thôi........ lấy vợ sớm đi mà tự chăm nhau, con đẻ ra cũng tự mà nuôi nhé, bố bảo già sẽ đi chơi, không chăm cháu đâu......... mẹ thì sẽ cân nhắc, trông hộ cháu cuối tuần thôi nhé 💙💚💛💜😂😂😂😂

==============

Mình khen đẹp thế thôi...... nhưng mình không ở lại thêm đâu.......... mình phải về quê nhà của mình thôi....... Việt Nam Đất nước, Hà Nội Thành phố, Hai Bà Trưng Quận, Phạm Đình Hổ Phường và Lò Đúc Phố 💗💗💗Thân yêu..... Thân yêu 😘😘😘

===============

Cả tháng nay quá vất vả theo dõi drama của Sác, Vợ-Sắp-Cũ của Sác và Búp Bê của Sác........ mệt mỏi lắm ý......... không phải là vì câu chuyện của 3 người........ mà là câu chuyện............ đội ngũ fan hùng hậu của phe vợ và phe bồ oánh nhau dữ dội quá........ cứ mở mạng ra là thông tin ập vào mẹt....... eo, bất phân thắng bại.......... lôi cuốn hấp dẫn đến độ.......... mình không thể đứng ngoài cuộc (tất nhiên là chỉ hóng để update cho chồng mình thôi chứ tuyệt đối không có manh động a dua a tòng theo các cháu còm men bênh bên nào phê phán bên nào cả 😍😍😍😂😂😂) Cuộc sống thật là phức tạp........ khiếp, trái đất đến nổ tung mất thôi........ gần 8 tỏi nhân mạng.......... quá nhiều nhu cầu,........... ngoài sinh tồn cái ăn cái mặc, rồi thì ái tình thù hận tham sân si các kiểu nữa chứ....... hết hồn, hốt hền thật sự 😂😂😂

==============

Kiến trúc cổ là đa số và những công trình mới, hiện đại chiếm rất rất thiểu số..........