Plan là sẽ xem Spirited Away với 2 đứa trong tuần??? Tuần sau thằng Toe bắt đầu vào năm học chính thức rồi....... tuần này cho nó xoã nốt........ 1 khởi đầu mới bắt đầu 💙💙💙 Yêu Toe lắm 💖💖💖
Được mang về từ Greenwich nha. Cái bình xịn sò sang chảnh xinh xắn bé tí ti này là hand-made, trên đó là hình vẽ Old Royal Naval College nổi tiếng....... dư âm hơi bị lâu đấy👌👌👌💖💖💖Dạo này tâm trạng cứ hồi hộp thấp thỏm kiểu gì ý....... tim đập rộn ràng gấp gáp......... tim mạch có vấn đề......... hay....... tình cảm có vấn đề??? 😂😂😂😍😍😍
Thuỷ Tiên chứ không phải Tóc Tiên nha Hữu Sắc - Vô Hương
Mọi thứ hiện hữu trên đời đều có lý do - Có Lý do nên mới tồn tại
Hay thật, đúng là cung cầu, cần gì có nấy....... mà lạ thật, vừa mới hết mùa mận, sao đã lại có hoa ngay tức thì vậy nhỉ....... đang độ cuối thu mà........ hoa mận hoa mơ chính vụ phải là dịp tết nguyên đán chứ nhỉ...... chịu, không thể hiểu được💚💚💚
Đẹp quá 💖💖💖 Gia cảnh chẳng có gì........ ngoài hoa 💙💙💙
Quá đơn giản - Làm nổi không 🙏🙏🙏💕💕💕 Wait and See 💪💪💪
Xếp hàng cả cây số, nắng kinh hoàng, lếch thếch cả chặng dài.......... và...... đích đến...... là mấy tảng đá nổi tiếng này đây 💥💥💥
Công trình này bao gồm các công sự bằng đất bao quanh một vòng đá, là một trong những địa điểm tiền sử nổi tiếng thế giới. Các nhà khảo cổ cho rằng các cột đá này được dựng lên từ khoảng 2500-2000 trước Công nguyên dù các vòng đất xung quanh được xây dựng sớm hơn, khoảng 3100 năm trước Công nguyên.
Khu vực này và khu vực xung quanh đã được UNESCO công nhận là Di sản thế giới năm 1986
Bức ảnh này được chụp trên đường đi bộ từ Stonehenge quay trở lại coach, trong bối cảnh mắt nhắm mắt mở. Dù có kính mát nhưng không ăn thua, nắng ở đây rất kỳ lạ, nhìn không quá chói chang như ở Việt Nam nhưng cường độ mạnh kiểu gì ý khiến mắt cực kỳ khô rát và khó chịu, thằng Toe không có kính râm cận, nó gần như nhắm tịt, nó kêu nó không thể nhìn nổi. Mẹ Đính cố gắng chụp lia lịa, chẳng căn chỉnh gì cả, về xem lại thấy 1 đống ảnh xiên xẹo, may cũng vớ được vài cái ok...... cỏ cháy vàng hết vì không khí quá khô và nóng. Đây là đợt nóng kỷ lục, theo dự báo thời tiết là 41 độ, nhưng tại thời điểm này ngoài trời, có khi còn cao hơn thế nhiều. Đối với người dân xứ lạnh thì thời tiết này coi như thảm hoạ. Rất nhiều dịch vụ ngoài trời ngừng hoạt động