Thứ Hai, tháng 3 06, 2023

Anh đi Nghĩa vụ

Anh đi nghĩa vụ........... những hẳn 3 tuần...... mới từ thứ 7........ nay thứ 2 đầu tuần mà mẹ thấy dài lê thê......... lần đầu tiên xa bố mẹ và em lâu đến thế....... có quá nhiều bỡ ngỡ............. quá nhiều điều lạ lẫm chưa từng xảy ra trước đó trong cuộc đời....... và 1 trong số đó........ là......... hoàn toàn không-có-nước-nóng dành cho việc tắm gội hàng ngày......... ôi chao ơi......... Hà Nội mới cuối tháng 2 đầu tháng 3 nha............... đã đủ để bà bô sốt sình sịch chưa.......... bước sang ngày thứ 3....... trưa nay anh cấp báo....... rằng........ anh vừa trải nghiệm vụ "tắm gội nước lạnh"......... nói chung là ô sờ kê, không tới mức kinh dị như mẹ cứ lo nghĩ.......... phòng tắm thông ngoài trời, có vách ngăn....... và "tắm xong sướng" là cảm nhận của bản thân😂😂😂.............. quan trọng hơn cả là dư lày ......... anh vừa mới "ẻ" thành công sau tưng đấy ngày......... ôi mừng quá........ cứ xa mẹ thì "mọi khó khăn đều chỉ là thử thách"............. vui lắm í......... gớm......... chỉ cần "ẻ" được 1 phát....... cuộc đời cứ như thể bước sang trang mới........ nhẹ tênh và hân hoan nhiều lắm 😍😘😝😜💥 Không ngờ, những việc "nhỏ bé" nhất, “cơ bản” nhất lại có thể khiến người ta hạnh phúc nhiều đến thế......... tìm kiếm chi xa xôi cho nhọc công....... nhỉ....... Toe nhỉ 😘😘😘

Thấy bà bô cứ sấn sổ lao vào chụp ảnh Toe thì Tịu rất bức xúc....... nó ghé sát mẹ gằn giọng: "mẹ đừng làm anh Toe xấu hổ nữa đi, mẹ định biến Toe thành Mama Boy á"😓😓😓
💙Đâu cần, thanh niên có
Việc gì khó, có thanh niên💙
Luyện tập, lăn lộn, lao động, bốc vác, bắn súng, ném lựu đạn, quay phải quay trái đằng trước tiến đằng sau lùi, đi đều bước........... Làm gì thì làm........ khi về giảm được 5 kg là sẽ có thưởng to nha Toe👱👌
Bố dặn dò chi mà buồn cười vậy 💕💕💕
Lời nói chia tay......... sao thật khó 😘😘😘
Áo vàng như thể con của Áo đen
Áo đen lại ngỡ ông bô Áo vàng 😝😝😝😜😜😜
Quá nhớ Toe í, 3 tuần chứ có phải 3 ngày đâu........ không có Toe giúp mẹ xử lý con yêu tinh non này thì mẹ mệt mõi lắm nha 💙💚💛💜 không có Toe nó toàn bắt nạt bố mẹ, động vào nó 1 tí là nó dỗi vật ra. Tối thứ 7 nó tẩy chay không thèm nói chuyện với bố mẹ, sáng Chủ nhật mẹ phải mon men làm lành trước........ bực tức quá đê😎😎😎
Thôi mà mẹ, thế là đủ lắm rồi...........
Uầy, tự dưng zai mẹ được lên web trường, oách thế, nhưng mà ảnh mờ quá💚💚💚

=====================================
Học, học nữa, học mãi........... nếu mình không có 2 đứa này......... đảm bảo....... mình sẽ bung lụa...... tự dưng cứ phải học làm người "tử tế".......... "tử tế" là sự "lựa chọn"....... không phải là "bản năng" nha....... 1 người không bao giờ tin vào "Nhân chi sơ - Tính bản thiện" cho hay 💙💚💛💜
=====================================

Sự thịnh vượng của một gia đình không thể thiếu được sự có mặt của những đứa trẻ. Sự hiếu thảo của con cái, thành công của chúng gắn liền với lời nói và hành động của bố mẹ từ hôm nay. Một gia đình không thịnh vượng thường có 3 điều “nực cười” dưới đây, cha mẹ nào cũng nên biết! 

SAI LẦM TỪ NGƯỜI LÀM GƯƠNG

TRỐN TRÁNH TRÁCH NHIỆM

NHỮNG LỜI DẠY DỖ "CHIẾU LỆ"

Lược trích:


Nguồn: http://baove.congly.vn/gia-dinh-khong-thinh-vuong-thuong-co-3-dieu-nuc-cuoi-nay-dung-toi-90