Thứ Năm, tháng 3 09, 2023

Mèo mini bắt con Chuột tí hon :)

Nửa kỳ học nữa là tốt nghiệp cấp 2 trường làng........ và........ theo kế hoạch, năm học mới mình sẽ được auto điều chuyển tới 1 địa bàn còn sâu và xa hơn nữa (cỡ 40 phút xe bus từ nhà).......... công lập nhất định không chịu........ tư lập, song ngữ, quốc tế....... nơi nào cũng vẫn phải thi cử hoặc test đánh giá phân loại các kiểu........ mấy cái thủ tục đó là mình không có ưa....... thôi....... dù sao mọi việc cũng ngã ngũ cả rồi...... tổ chức phân đi đâu thì mình theo đó thôi........ bố mẹ cũng không kháng cự/chống đối gì........ xa chút cũng được........ nếu nhìn nhận 1 cách tích cực thì cơ sở mới sạch sẽ thoáng mát và hiện đại hơn......... chỉ là mình sẽ phải theo bus về đúng lịch tuyến, không thể nhênh nhang ở lại trường học thêm hoặc sinh hoạt ngoại khoá vì quá xa mẹ không tới đón được........ mình hứa với mẹ....... sẽ làm lại cuộc đời........ cả về hình thức lẫn nội dung......... nơi mới hiện chưa thấy có bạn nào quen...... có vẻ thế....... không ai biết mình đã từng béo và nông nô..... hè này........ mình sẽ ăn kiêng, sẽ chăm sóc da mặt, sẽ xinh đẹp gọn gàng, ăn nói nhỏ nhẹ, cử chỉ hành động phải chăng....... sẽ là 1 con người khác....... à tất nhiên....... học hành cũng sẽ quyết tâm, quyết tâm (chỉ cần giữ vững phong độ như các năm cấp 2 là tốt lắm rồi vì đó đã là giới hạn của mình rồi, cố hơn nữa thì chịu 😂😂😂) ........ Tịu ta đây nói được, là sẽ làm được........... không thích chém nổ mà cũng chẳng tự ti........... bố mẹ phải tin và chấp nhận 💖💖💖💃💅💇💪👌👍

Tin quá đi chứ lị........ chỉ cần em đến lớp vui vẻ mỗi ngày là bố mẹ hạnh phúc................ không đòi hỏi thêm đâu....... 💕💕💕

Từ lúc xác định tinh thần...... là con đường đi sẽ như thế như thế........ nhẹ cả người....... thời gian ít ỏi còn lại với các bạn gắn bó từ lớp 2 tới lớp 9 mới thật quí giá làm sao......... vui vẻ nhé con gái iu của mẹ💕💕💕 nơi này, chúng ta có quá nhiều kỷ niệm 💖💖💖