Tháng 6 trời mưa........ Trời mưa không dứt.......
Mưa tháng 6 năm nay lạ lắm........... cứ như thể là "mưa nước lên" hay là "mưa ảnh hưởng áp thấp" ý........ Trời ỉu xìu......... buồn phết.......
và,
1 khi mà mẹ buồn.........
Thì thể nào mẹ cũng sẽ bầy ra việc gì đó để làm cho bớt buồn mà xem 😂😂😂
Cuối tuần........ anh bô chuồn chuồn........... Toe đang vừa nấu ăn vừa hát (vì nó muốn ăn đồ tây nên phải tự làm)........... mẹ Đính có sẵn nồi cháo đậu xanh thừa từ hôm qua và còn thêm cả 1 hộp cà muối........ 😍😍😍 Con Tịu, như thường lệ, đang "ngả lưng trên 1 chiếc sofa", nghe nhạc, chơi games.......... nghe đâu, giang hồ mới ra Honkai: Star Rail......... cuốn hút hơn cả Genshin Impact nha............ trong tủ lạnh, hiện sẵn có rất nhiều mận, soài và vải chính vụ.............. vậy là yên ổn cho tất cả.............. 💙💚💛💜
Theo kế hoạch, tháng 7 tới......... sẽ là tháng mẹ "bận rộn"........... mà lạ lắm nhé............. mỗi lần mẹ "bận rộn" là bố "cực kỳ sợ hãi" ……. như kiểu, gia đình sắp có biến ý 😂😂😂
 |
| Mầu y chang giống nhau 😘 |
 |
Đây, hớn hở sang choảnh thế này đây.......... rứa mà miệng thì cứ leo lẻo "muốn nghỉ hưu"..........., người nghỉ hưu họ thường thanh tịnh, bớt hưởng thụ, ăn chay, đọc sách, thưởng trà, ngắm trăng cơ chồng ơi😂😂😂……… cuộc đời......... về cơ bản tồn tại rất nhiều mâu thuẫn......... bởi thế cho nên……. để giải quyết mâu thuẫn............. ti tỉ cuộc chiến tranh đã, đang và sẽ ra đời............ nhân 1 cuộc chính biến ở tận nước Nga xa xôi 😎😎😎............ cảm thấy rất chi là "quan ngại" cho hoà bình thế giới 😞😞😞😓😓😓 |
 |
| Có vẻ đúng 💪💪💪 |
 |
| Gần 2 năm roài 😘😘😘 hiên ngang và quyết liệt như mẹ 😘😘😘 |
 |
| Không mấy ngon, không mấy sạch........ nhưng được cái "viu" đẹp 😜😜😜 |
 |
Bởi vì NAG là Đính 😝😝😝
|
 |
| "Anh có biết phịt khói ra đằng mũi không???".......... Gì anh chả biết.............. chỉ là có thích làm hay không thôi……......bắn vài bi thuốc lào anh còn biết nữa là……… P.S. Đây là mượn "hút ké" của người khác, biểu diễn để Đính chụp ảnh thôi 😝😝😝 Ngoài đời, anh chỉ tửu trà chứ hem có hút sách nha 😘😘😘 |
 |
| Vớ vỉn là oánh thật luôn đấy.......... không doạ đâu 😋 |
 |
Từ ban công bếp: Khi Thành phố lên đèn........ Trời bỗng nổi cơn dông 😍😍😍
|
 |
| Chỉ mấy mươi phút cà phê cà pháo.......... con ranh con đã kịp sản xuất ra ngay 1 "tác phẩm"......... Công nhận, con Tịu này duyên phết 😜😜😜😝😝😝 mà nó vẽ cũng đẹp phết, lại còn siêu nhanh thần tốc nữa, đã từng vẽ tặng ông bà nội ngoại "chân dung" siêu giống luôn mới oách......... hơi bị nhiều tài lẻ 😝😝😝 |
 |
| Còn đây là của thằng Toe......... dạo này toàn "đi vào đời xe cộ" mới sợ, đây, Toe vẽ tặng Mom cơ mà lại là thứ muốn đề đạt Papi mua cho 😝😝😝 cỡ 10 phút xong "tác phẩm" này, Toe vẽ Khủng long siêu đẹp từ bé nên mấy thứ này là muỗi thôi 😂😂😂 |