Thứ Hai, tháng 6 19, 2023

SAU NÀY HÃY GẶP LẠI NHAU KHI HOA NỞ & CÓ NHỮNG TÀN PHAI - Tô Chấn Phong I Giao lộ Thời gian

Ai Đồ "1 thuở yêu người" của tôi đây....... nét thời gian vương vấn đâu đó........ nhưng giọng hát vẫn da diết/tình cảm quá cơ...... FPT Play có cái format "Giao lộ Thời gian" này hay phết.....  thích bản này ngang ngửa bản gốc Nguyên Hà hát ý 💕💕💕


Ăn không được há miệng, không phát ra tiếng động, cười không được hở hàm răng dưới, không há hố, ngồi chỉ được cân nhắc 2/3 hoặc 1/2 ghế từ ngoài vào, không được dựa lưng sát ghế, không rung đùi, luôn khép đùi, khi ngồi để chéo chân nhưng lòng bàn chân phải chạm đất, khi đi luôn thẳng lưng, đánh cầu vai ra sau, sử dụng dao, dĩa, cốc, chén sao cho chuẩn quí cô thanh lịch.......... kết thúc vấn đề mẹ hỏi: "thuộc bài chưa". Nó trả lời........ "con biết tất cả rồi............ nhưng........... con sẽ không làm theo đâu" 💖💖💖
Có vấn đề gì đâu.............mẹ phục vụ đưa đón em Tịu chỉ là vì “đam mê” thôi chứ kết quả thì đâu có tính đến 😂😂😂.....…….
Sen Nụ
Sen Nở
Sen Tàn
Tái Sinh???
Kết thúc buổi học đầu tiên, vừa nhìn thấy mẹ đã ngạc nhiên hỏi: "Sao mẹ lại cho con học ở đây, ơ....... sao lại học ở đây hả mẹ....... sao sao ý......... con không thích cái mùi ở đây....... chỉ cần ngửi mùi là thấy ố dề rồi nhé....... con không thích đâu"...................thôi nào, không sao đâu........ mình cùng lùi về quá khứ hơn 40 năm để có thêm nhiều trải nghiệm phong phú nhé con yêu......... trường "mậu dịch" hẳn hoi nhé......... từ nơi đây........... rất nhiều lứa học sinh đã trở thành đầu bếp giỏi, có thể tự kiếm việc làm tại các nhà hàng/khách sạn hoặc chí ít....... cũng có thể tự phục vụ cuộc sống sinh hoạt hàng ngày, nấu ăn cho bản thân/gia đình/bạn bè............ thú vị mà........... thời của mẹ ngày xưa toàn thế này này😍😍😍
Đây, sản phẩm của buổi học đầu tiên đây.......... cơm gia đình...........đã biết rửa thịt, biết thái thịt........ nhìn hơi bị hoành......... mẹ hỏi: "thịt dọi cháy cạnh á"........... nó trả lời: "Không, ba chỉ cháy cạnh"😝😝😝1 Lớp chia thành 4-5 nhóm, mỗi nhóm 4-5 bạn, quần nhau từ 8:30-11:30 thì xong “1 mâm cơm” dư lày. Sau đó, các học viên vật ra oánh chén tại trận trước khi ra về❤️❤️❤️ Mà không "tự ăn" thì ai "dám ăn" mấy thứ này nhỉ 😝😝😝 4-5 đứa lóng ngóng sờ mó........ chả biết có "đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm" không 😜😜😜😝😝😝

- Mẹ: Đi chợ ướt rẻ nhỉ Tịu nhỉ........ 1 túi trái cây to tướng mà chả hết bao nhiêu tiền

- Tịu: Con cũng muốn đi chợ ướt hơn là siêu thị đấy.......... bọn bạn con thì chỉ toàn đi siêu thị thôi

- Mẹ: Nhưng con sẽ phải tập mặc cả đấy, con đã sẵn sàng chưa?

- Tịu: À....... có vẻ chưa

- Mẹ: Mẹ không bao giờ mặc cả khi đi chợ ướt nhưng là vì mẹ đã quá nắm được giá cả thực tế và mẹ thường mua của người bán hàng quen thuộc nhưng với con thì có thể vẫn phải học việc đó đấy

- Tịu: Tịu sẽ cân nhắc

- Mẹ: Cân nhắc thế nào?

- Tịu: Nếu Tịu thấy sau khi mua các nơi thấy có sự khác biệt quá lớn thì Tịu sẽ "Xin được giảm giá"

- Mẹ: Xin thế nào

- Tịu: Tịu không thấy mẹ mặc cả......... để Tịu thử nghĩ xem......... à........ có thể tham khảo bà Phong........... ồ không........ không thể theo cách bà Phong làm được

- Mẹ: Vì sao?

- Tịu: Bà cứ kiểu gì ý......... bà cứ kêu ầm lên.......... ôi dồi ôi, ối dồi ôi....... đắt thế........ sao mà đắt thế........... không thể làm theo bà cách đó được

- Mẹ: Nhưng nếu mẹ dặn 1 lạng thịt khoảng 30 nghìn nhưng cô bảo Tịu là 50 nghìn thì con sẽ làm gì

- Tịu: Tịu sẽ bảo........... "cô ơi, liệu cô có thể cho xin giảm giá xuống được không ạ?"............. à mà thôi........ Tịu không nói thế đâu.......... không biết nói gì đâu............ nhưng mua ở chợ ướt vẫn rẻ hơn siêu thị.................... Tịu vẫn sẽ muốn đi chợ ướt 😆😆😆

Ahihi........ liệu trên đời này có cái thứ gì "không cần học, tự dưng biết" không nhỉ.......... ôi gian nan phết......... nhưng mình nhớ.......... mẹ mình đâu có dạy mình mặc cả............ thế mà mình tự biết.......... cho đến khi lấy chồng đẻ con........... tự dưng đổi tính nết........... (không phải hoàn toàn trăm phần trăm)........   gần như mình bỏ qua khâu "mặc cả" khi đi chợ ướt......... đời sống ngày 1 thay đổi, khoa học phát triển, việc mua sắm trong siêu thị, trung tâm thương mại, online giờ là chủ yếu nên lại càng không có cơ hội mặc cả......... thứ duy nhất hiện cần mặc cả khi mua sắm........... chắc có nhẽ.......... chỉ còn là......... bất động sản😝😝😝😜😜😜 (he he......... đầu tuần, chém phát cho vui)😜😜😜