Thứ Ba, tháng 11 21, 2023

"Trun Le"

Gần như mọi nỗi khổ hoặc niềm vui (cấp độ cao nhất - cực buồn khổ hoặc cực vui sướng) của con người thường đến từ hoặc liên quan tới "Người Thân" chứ không phải "Người Xã hội"............. 

Đương nhiên, chẳng ai có khả năng kiểm soát hoàn toàn được "cách mình bị đối xử" nhưng  vẫn có thể kiểm soát được "cách mình đối xử" với người khác. 

Mình tự hào về bản thân............. sau 20 năm hôn nhân đã học được cách "quản lý tốt cái mồm hư" của mình khi giao tiếp với bạn Tuấn............ Trước đây thì đương nhiên là thích gì nói đấy, không bao giờ có khái niệm "uốn lưỡi" trì hoãn đợi não cân nhắc phải trái đúng sai đâu nhé.......... thậm chí, có khi não còn chưa kịp có gì vẫn auto nói phụt ra đủ thứ chuyện sân si, miễn là sướng, miễn là bản thân cảm thấy thoải mái.......... 

Sự thay đổi đó thực sự mang lại biến chuyển đáng kể............. thời gian gần đây, bầu không khí gia đình hoà bình thân thiện nhân ái hẳn lên.......... (tình trạng "cực vui" luôn áp đảo tình trạng "cực buồn") 💖💖💖😂😂😂😜😜😜

Tất nhiên, loáng thoáng mình cũng đâu đó nhớ "mình của ngày xưa", giang hồ nhưng mộc mạc chất phát thẳng thắn😂😂😂 và nếu được hỏi rằng có ân hận, có muốn quay trở lại như xưa không thì câu trả lời mãi mãi là không...........  

"Chất lượng cuộc sống" rõ ràng ngon hơn.......... cơ mà vẫn cứ nghe là lạ......... cứ như thể  "Chất lượng Mối quan hệ" giữa mình và bạn Tuấn "có vấn đề" sao sao ý.......... lạ lắm........... mâu thuẫn kiểu gì ý........... 😆😆😆😇😇😇💃💅💇tự dưng lại khách khí,  lịch sự,  khéo khéo với bạn Tuấn như  hồi còn yêu nhau ý.............. "vợ" mà lại hành xử như "bồ" e "trái qui luật" nha 😜😜😜😝😝😝 để mình thử check lại bạn Tuấn xem ý tứ dư lào............ 


Thằng Toe 5 tháng tuội và ông bô siêu tảo hôn 18 tuội của nó 😂😂😂 Ảnh chụp bởi bà bô siêu thon thả và xuynh đẹp lồng lộn của nó 😝😝😝 Hôm nay nó đi thi, bà bô về nhà ngỏ ý rước nó đi ăn trưa nhưng bị nó từ chối........ chắc có lẽ đêm qua nó chỉ ngủ mấy tiếng........ thương thế........... sao mọi người cứ đồn "sinh viên học đại học Việt Nam nhàn tênh" nhỉ.......... lạ thế........... bà bô thì chỉ cần ngắm nhìn đống sách vở nó đang học.......... là lập tức thấy "hem vui".......... nó luôn tự nhận nó "không thông minh" nên phải "chăm chỉ" mới mong theo kịp các bạn............ chả bù cho bà bô........ luôn nghĩ mình "thông minh"............ nên không cần thiết phải "chăm chỉ" làm gì 😝😝😝 thương Toe vãi...........