Phần lớn nỗi buồn đều đến từ sự "Nhạy Cảm Quá Mức" của bạn
Sự nhạy cảm chỉ có 1 lợi ích duy nhất
Đó là
Khiến bạn chịu đựng nỗi buồn gấp đôi
Vì vậy
Hãy thử khiến bản thân trở nên vô tư hơn 1 chút
Chỉ cần bạn không để tâm
Sẽ không ai có thể kiểm soát được bạn 💙💚💛💜
-St-
1 nửa của "Sự thật"...............
.................. mãi mãi không bao giờ là "Sự Thật" 😂😂😂
Cứ tưởng "Hổ Báo Cáo Chồn", cứ tưởng chính gốc "Chị Hai Xã Hội thâm".............
............... cơ mà không nha............. càng ngày càng yếu đuối, mong manh dễ vỡ không tưởng........... bố mẹ ngạc nhiên lắm í 😢😢😢
Thằng Toe sùng sục chạy vào phòng em:
- Toe: Cái sáo cũ của em đâu rồi Tịu
- Tịu: Em không biết.......... anh cần làm gì?
- Toe: Hay là Tịu mua cho Toe cái mới đi
- Tịu: Anh lại định đi tán gái á?
- Toe: Sao lại là tán gái................ Thú vui tinh thần tao nhã mà............. Toe định tập trong lúc xa nhà mấy tháng 😝😝😝
Và đây, con Tịu sùng sục lên mạng tìm mua cho anh hẳn 2 chiếc........ lại còn định mua thêm linh kiện độ hàng cho nó hoành tráng hơn, ác liệt hơn nữa......... mẹ phải can thiệp khẩn trương............. nói chung, "giữ tiền" cũng vất vả phết.......... thằng anh chỉ việc o đờ........... quá an nhàn........... người triển khai thực hiện luôn là con em........... quá vất vả 😜😜😜
Toe Tịu được "cho tiền".......... cứ im ỉm đi chả thấy bẩm báo gì........... mẹ tò mò lắm:
- Mẹ: Các con được cho bao nhiêu xiền?
- Tịu: Con đưa cho Toe rồi
- Toe: 2 triệu ạ........... con nhợn Tịu này yêu lắm
- Mẹ: Xịn thế, con Tịu sao hôm nay hào phóng thế
- Toe: Tại vì hôm trước con vừa xin em tiền nên hôm nay em bảo thôi để con giữ luôn
- Mẹ: Con Tịu bây giờ ki bo lắm, nó được ông bà cho bao nhiêu tiền mà nhất định không khai, lúc nào cũng sợ mẹ dòm ngó......... nó chỉ hào phóng với mỗi Toe
Toe: Đâu, em chỉ đưa cho con 1 phần thôi còn em vẫn giữ lại mà
- Mẹ: Thế là seo, nó bảo nó đưa hết cho Toe rồi mà
- Toe: Thì em bảo lần này đưa cho con giữ hết phần tiền của con, em chỉ giữ lại phần của em
- Mẹ: Nghĩa là nó đưa cho con 2 triệu và nó vẫn còn 2 triệu nữa á
- Toe: Đúng rồi, lần này em đồng ý cho con giữ toàn bộ phần tiền của con được cho, vậy là tốt rồi.............
- Mẹ: Ối dồi ôi 😂😂😂 điểm cuối kỳ này lại "cao chót vót"........ khả năng con em chuẩn bị thu 1 mớ "học bổng" của thằng anh......... quản lý tiền mệt mỏi nhắm chứ sung sướng gì đâu 😂😂😂
To như khủng long hay thon gọn như siêu mẫu........... vẫn yêu, vẫn thương 😂😂😂
Tổng kết dọn vườn, còn bấy nhiêu thu hoạch nốt, “Cà Chua Treo Gió” ngoan xinh yêu nhắm nhắm............ mình chia tay nhau từ đây nha các tình iu 🍅🍅🍅❤️❤️❤️
Em lớn nhanh như thổi 🌱🌱🌱 sắp được 1 bát canh rùi đấy 🌱🌱🌱 trồng mồng tơi, ăn mồng tơi để rồi nghèo rớt mồng tơi luôn thể 😜😜😜
Cà Giềng Cà Tỏi Cà Ớt............ 1 sản phẩm của bố Toe Tịu 👌👌👌
Các bác sỹ Tóp Tóp liên tục khuyến cáo, dùng cooking oil là sai rồi, chuyển sang mỡ lợn thôi........ nghe nhiều quá đâm ra hơi hoang mang
- Mẹ: Toe, bây giờ nhà mình sẽ tiếp tục dùng cooking oil hay chuyển sang mỡ lợn
- Toe: Người ta căn cứ vào Smoke Point để đánh giá tác động của dầu ăn và mỡ động vật đối với thực phẩm chiên rán........
- Mẹ: Vậy dùng dầu ăn thì độc hơn đúng không?
- Toe: Hoặc có thể ban đầu mẹ cân nhắc sử dụng xen kẽ....... chưa có 1 nghiên cứu khoa học nào thật sự rõ ràng.......... nhưng với lý do smoke point của dầu ăn cao hơn nên có thể gây ra các phản ứng hoá học bất lợi tới kết cấu và chất lượng của thực phẩm........... tất nhiên, cũng có những loại dầu ăn có smoke point thấp hơn....... như dầu olive chẳng hạn........ nhưng loại này cũng không được khuyến khích sử dụng khi chiên rán vì có tính ổn định thấp, không bền nên chỉ dùng để trộn salat hoặc ăn kèm các loại thực phẩm nguội
- Mẹ: Túm lại là dùng cái gì? cứ lằng nhằng mãi
- Toe: Nếu có thể, mẹ có thể đổi sang mỡ vịt là tốt nhất
- Mẹ: Con dở à, lấy đâu ra mỡ vịt, hoặc là mỡ lợn hoặc là tiếp tục dầu ăn
- Toe: Vậy thì con thiên về lựa chọn Mỡ động vật
- Mẹ: Mẹ chỉ hỏi mỗi câu 50-50 Yes/No mà sao con thận trọng thế......... sau này đi làm, sếp yêu cầu đưa ra quyết định phương án A hay B....... trong vòng 1 phút.......... con phải trả lời dứt khoát......... chứ cứ lập lờ phân tích loằng ngoằng bờ lô bờ la kiểu này là thể nào cũng bị ăn mắng
- Toe: (cười xoè) không đơn giản như mẹ nghĩ......... nhưng con cũng đưa ra lựa chọn rồi còn gì 😜😜😜😝😝😝
"Bẫy Nước" ngăn không cho quả cà lổi lềnh phềnh và thâm đen…….. Tuấn mà nị, không phải dạng vừa đâu……. 🐒💩💩💩💩💩
Tự dưng lại thêm việc……. Ghét cái tụi Tóp Tóp……. Tụi noá cứ xoay vần làm mình chạy theo gần chết…….. suốt ngày ra rả: “trước đây thì thế này……. nhưng giờ đây thì không phải vậy đâu”…… Túm lại, trước đây các Cụ bảo thế nào, Khoa học bảo thế nào thì nay làm ngược lại tất......... thế là ok 😜😜😜
Tối hôm kia thằng Toe có hẹn xi nê với các bạn lúc 8h. Bố mẹ và em Tịu kém miếng khó chịu cũng xách nhau lên Tràng Tiền Plaza xem suất chiếu muộn vì vẫn phải đợi bố đi làm về rồi còn ăn tối. Xem anh Tôm đấm đá oánh nhau dài lê thê............ 12h khuya mới mò về tới nhà......... Lạ ghê cái thời tiết năm nay........... còn 2 hôm là bước sang tháng 6......... trời mưa, lạnh cứ như thể đầu đông 💦💧💨 Thằng Toe bảo: Con kể cho các bạn ở lớp rằng, bố mẹ tao rất kỳ, toàn rủ nhau vào rạp xem phim rồi ngủ 90% thời lượng, sau khi tỉnh giấc thì luôn nhận xét "phim chán, xem phí tiền" 😂😂😂 Toe rõ là tinh tế 😝😝😝